Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (212 - 5): Một danh xưng hạnh phúc

MangYTe - Hàng ngày anh Hậu vẫn đến kiểm tra máy chữ?. Tất nhiên. Và vẫn nạp gạo vào kho như mọi ngày. Tại sao không. 200 cân gạo mỗi ngày mang được niềm vui đến cho 100 người, tại sao không làm.

Ảnh minh họa

Cuối ngày tôi lại đi chợ và làm đầu bếp. Nam hỏi tôi: "Hôm nay bà chủ cho ăn món gì?". Và Hậu cũng gọi tôi như vậy. "Sáng mai bà chủ cho ăn món gì?". "Bà chủ". Tôi sướng cái danh xưng này. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu tôi được làm bà chủ và Hậu là ông chủ. Vẫn như mọi ngày, khi không ai đến nhận gạo nữa, chúng tôi đến nhà anh ăn tối và hát tình ca theo Nhã Phương. Chúng tôi học được rất nhiều bài tình ca của Lê Hựu Hà. Rồi thời gian cách ly xã hội kéo dài cũng kết thúc. Tôi làm bữa cơm cuối cùng để chia tay nhau. Rồi chúng tôi sẽ không được gặp nhau hàng ngày như trước nữa. Anh có công việc của anh ở cửa hàng điện lạnh. Chúng tôi tập trung thời gian và tâm sức cho năm học cuối cùng. Tuy vậy chúng tôi không ai buồn, vẫn vui vẻ và vẫn hát tình ca. Anh nói: "Con COVID bắt mọi người phải cách ly, nhưng chúng ta không cách ly mà trái lại càng gần nhau hơn. Bất cứ lúc nào các em cũng có thể đến cửa hàng của anh. Và bất cứ chiều nào anh cũng có thể gọi điện nhờ Thi đi chợ, đứng bếp và chúng ta ăn cùng nhau và hát tình ca".

Anh nói thế nhưng tôi thì hơi buồn. Vắng anh một hôm là buồn và nhớ. Anh chưa nói với tôi điều gì cả nhưng đôi mắt anh nói với tôi rất nhiều. Và tôi cũng thế. Đó là một tình yêu lặng lẽ mà mãnh liệt. Hết cách ly xã hội, các nhà hàng và quán cơm được hoạt động trở lại. Có lẽ cuối ngày anh lại đi ăn cơm bụi. Nghĩ thế tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi chạy ra chợ mua một con cá chép rồi phóng xe đến nhà anh. Phòng anh sáng đèn, nghĩa là anh đang ở nhà. Tôi bấm chuông cửa: Anh chạy ra mở cửa cười rất vui. "Hôm nay em cho anh ăn món cá chép om dưa. Từ nay không ăn cơm bụi nữa". Anh bế bổng tôi lên. Tôi vít đầu anh xuống, hôn môi anh. Đó là khoảnh khắc nhớ đời. Tôi tràn ngập hạnh phúc. Anh thì thầm: "Anh không thể sống thiếu em được". Và từ đó đêm đêm anh ngồi hì hục vẽ thiếp cưới. Anh muốn tự vẽ những tấm thiếp theo ý mình chứ không muốn mua sẵn.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-212-5-mot-danh-xung-hanh-phuc-20200504161752612.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình hạnh phúc thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY