Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (218 - 1): Những tấm thiếp đặc biệt

MangYTe - Đêm, khi cả nhà đã tắt ti vi và lên giường ngủ, Cẩm Tú mới ngồi vào bàn làm việc. Cô chuẩn bị bút vẽ và màu nước. Mỗi đêm Cẩm Tú sẽ vẽ 5 cái thiếp mời.

Ảnh minh họa

Là giáo viên dạy môn họa, Cẩm Tú không bằng lòng với loại thiếp mời cưới in sẵn, 1.000 cái giống hệt nhau. Đám cưới của cô phải làm một loại thiếp mời đặc biệt, do chính cô vẽ. Danh sách khách mời đã được thống nhất trước với Lê Xuân Giang rồi. Bây giờ chỉ căn cứ vào tên người được mời và hoàn cảnh của họ để vẽ thôi. Vân và Tường đang yêu nhau. Thiếp mời của cặp đôi này là hai con chim bồ câu trắng đang mớm nhau. Chị Mận vừa bị đứt gánh nửa đường. Tú muốn vẽ một đôi mắt thăm thẳm nhưng vẽ xong lại thấy không vừa ý, đôi mắt buồn quá và không giống mắt chị Mận lắm. Mắt chị Mận buồn nhưng can đảm hơn. Nga và Tới vừa mới cưới. Thiếp mời của họ là một đôi chim vàng anh, con chim mái đang ấp hai quả trứng màu ngọc trong tổ, còn con trống thì đang cắp mồi ở mỏ để bón cho vợ. Lại có hai khách mời nữa cũng vừa mới cưới. Tú vẽ hai con sếu đầu đỏ đang múa với nhau. Đây là loài chim đẹp và chung thủy, chỉ yêu một lần trong đời. Ông Tùng và bà Lan nhà cửa đàng hoàng, con cháu đầy đàn, cô vẽ một cành sung chi chít quả, vv và vv.

Mỗi khách mời một hoàn cảnh khác nhau và có một bức tranh nhỏ khác nhau trên thiếp mời. Những tấm thiếp không cái nào giống cái nào và người ta có thể cất làm kỉ niệm.

Mùa xuân vừa rồi, Cẩm Tú đã thức hơn hai tháng để vẽ hơn 100 tấm thiếp mời cưới. Ngày cưới đã quyết định rồi. Phòng cưới cũng đã đặt rồi, thiếp cưới cũng đã vẽ xong hết rồi. Nhưng dịch COVID đã nổ ra. Bắt đầu là Xuân Lôi rồi Hạ Lôi, Bạch Mai và Trúc Bạch. Thành phố ra lệnh cách ly xã hội tuyệt đối. Và ở đơn vị Trung úy Lê Xuân Giang nhận lệnh hoãn phép cưới lên cắm chốt trên biên giới để chống dịch.

Thế là hơn 100 tác phẩm của Tú phải bỏ đi vì đã ghi sẵn ngày cưới rồi. Dịch bệnh hình như đã lùi xa. 99 ngày cả nước không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Lê Xuân Giang gọi điện về: "Anh được nghỉ phép 20 ngày. Giấy phép đã ký rồi. Em thưa chuyện với bố mẹ. Anh về là tổ chức cưới ngay". Cẩm Tú vẫn không chấp nhận những tấm thiếp in sẵn. Cô gọi các bạn đến nhà và cấp tốc vẽ thiếp mời cưới. Những bức tranh nhỏ đã có sẵn rồi, chỉ cần chép lại thôi. Nhưng khi thiếp cưới còn chưa ráo mực thì đại dịch lại bùng lên ở Đà Nẵng. Sau đó số người nhiễm COVID-19 cứ tăng đều mỗi ngày. Đà Nẵng rồi Quảng Nam, rồi Hải Dương và Hà Nội. Nếu Giang có về thì cũng chưa tổ chức cưới được. Bạn Tú vừa mới tổ chức đám cưới và ế tới 32 mâm cỗ. Và Giang cũng phải gác lại phép cưới để lên biên giới lập chốt chống dịch.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-218-1-nhung-tam-thiep-dac-biet-20200831140833081.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY