Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (224 - 6): Bao giờ lấy chồng?

MangYTe - Tôi thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, không có Ban quản trị mà chỉ có Giám đốc và các Phó giám đốc. Hợp tác xã hoạt động như một công ty cổ phần. Xã viên đóng cổ phần bằng ruộng đất. Mỗi sào ruộng chúng tôi trả hoa hồng 1 triệu đồng vào dịp cuối năm coi như là tiền cổ tức.

Người lao động được chúng tôi mua bảo hiểm xã hội và trả lương tháng từ 4-6 triệu đồng. So với một làng thuần nông như làng tôi thì đó là một khoản lương khá cao. Vì một tạ thóc giá chỉ 650.000 đồng. Vì thu nhập thấp như thế nên thanh niên làng tôi bỏ ruộng, bỏ quê đi làm thuê khắp nơi. Sau hai năm Hợp tác xã làm ăn tốt, thanh niên làm thuê tứ xứ giờ kéo về làng xin vào Hợp tác xã. Đơn xin vào Hợp tác xã khá đông. Tôi không thể nhận thêm lao động nếu không có thêm việc làm. Tôi đấu thầu một quả đồi rộng hơn 100ha để trồng cây có múi. Tôi mở rộng sản xuất, nghĩa là cũng mở rộng cửa để đón thêm lao động. Quả đồi đó tôi quyết định trồng cây có múi. Ở Hà Tĩnh có giống bưởi Phúc Trạch rất ngon. Tôi lấy một ít đất ở Phúc Trạch và một ít đất đồi của chúng tôi đem ra Học viện Nông nghiệp nhờ các kĩ sư thổ nhưỡng phân tích. Kết quả là đất đồi chúng tôi tương ứng với đất Phúc Trạch. Tôi mua cây giống bưởi Phúc Trạch về trồng. Tôi làm 10 cái bể bằng bê tông trên đồi để trữ nước tưới. Mỗi cái bể đó tôi ngâm 100kg đỗ tương. Tôi còn nuôi 10 đàn ong mật để ong thụ phấn cho hoa bưởi. Tôi cũng tổ chức nuôi giun quế để sản xuất phân hữu cơ. Tôi phát động bà con xã viên bán rác hữu cơ cho hợp tác xã. Cứ 10 cân rác hữu cơ được tính như một ngày công lao động. Việc này làm giảm hơn một nửa rác thải của làng. Giun quế ăn rác hữu cơ và biến hóa thành phân hữu cơ, rất tốt để bón cho cây trồng. Được tưới bằng nước đỗ tương, bưởi của tôi lớn nhanh, sai quả và rất ngọt. Bưởi của chúng tôi bán ra với giá rất cao.

Có nguồn thu nhập cao, người làng tôi đua nhau xây nhà mới. Làng tôi bỗng sáng bừng lên với những ngôi nhà mới xây. Có người đề nghị giới thiệu tôi làm Chủ tịch xã nhưng tôi không đồng ý. "Các anh phải để yên cho tôi chỉ huy sản xuất chứ. Tôi làm Chủ tịch xã thì hợp tác xã bỏ cho ai". "Mẹ tôi bảo: "Bây giờ con nổi tiếng rồi. Nhưng bao giờ thì mới lấy chồng. Đàn bà cho dù thành công đến đâu, giàu có đến đâu mà không có chồng thì cũng coi như thất bại". Mẹ tôi nói có lý, nhưng tôi lấy ai. Đàn ông trong làng khá nhiều nhưng so với tôi thì họ không bằng, trông thấy tôi là chào từ xa. Tôi không muốn cả đời hầu hạ một người đàn ông có danh xưng là chồng. Người nào làm chồng của tôi phải giỏi giang hơn tôi hoặc ít nhất cũng bằng tôi.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-224-6-bao-gio-lay-chong-20201228142145257.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình lấy chồng thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY