Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (226 - 3): Những cuộc tình chán ngắt

MangYTe - Quang muốn nghe mãi những câu chuyện của Hà Lê. Cô nói rất hấp dẫn, miệng nói, mắt cũng nói. Người như thế mà bán hàng thì tuyệt vời.

"Ngoài bán nhà, em có làm thêm việc gì nữa không?". "Có chứ. Tiếng là người bán hàng nhưng em còn mua nữa. Muốn phát triển nhà ở thì trước hết phải có đất. Gặp lô đất đẹp là em mua, tất nhiên là mua cho công ty. Năm ngoái em mua cho công ty 4 lô đất ở Hòa Lạc và năm nay thì "ăn đủ".

Mua bán đất cũng nhờ lộc trời cho. Không phải ai cũng mua bán đất được. Có người dính vào đất là mất tiền ngay. Một ông bạn của em vừa mất 1,7 tỉ đồng. Giấy tờ đầy đủ cả nhưng là giấy tờ rởm, giấy tờ thật người khác cầm mất rồi. Thế là mất trắng. Ngoài mua đất em còn đầu tư. Công ty khuyến khích mọi người góp vốn kinh doanh. Đây là một cách làm tốt, công ty không phải vay vốn ngân hàng, không phải trả lãi mà anh em lại được hưởng lợi. Bốn lô đất ở Hòa Lạc năm ngoái em góp vốn 20%.

Làm kinh doanh phải thế chứ anh, thấy món nào đầu tư được là đầu tư ngay". "Em đang có rất nhiều thứ, nghề nghiệp vững, thu nhập cao, nhà đẹp, lại sắp có ô tô. Chỉ thiếu mỗi chồng nữa thôi". Hà Lê cười lặng lẽ: "Chuyện chồng con cũng phải được trời cho. Trời chưa cho thì chưa được. Em đã chia tay 4 mối tình rồi. Anh chàng thứ nhất là kĩ sư, tốt nghiệp Đại học FPT. Học trường ấy ra thì nghề nghiệp ổn rồi, tiền đồ cũng sáng. Nhưng anh ta không dám sống hết mình vì người yêu. Em đưa ra một phép thử, giả vờ nói là em có bầu. Anh ta cuống quýt giục em đi bệnh viện để Ph* thai. Em lắc đầu. "Chửa thì đẻ. Nhất định không Ph* thai". Thế là hắn co giò bỏ chạy, thay sim điện thoại, cắt đứt liên lạc, lặn không sủi tăm. Mất một con người như thế em không tiếc, còn thấy may nữa cơ. Anh chàng thứ hai đẹp trai như tượng, đẹp như diễn viên điện ảnh. Nghề nghiệp cũng ổn, là bếp trưởng ở khách sạn. Lương bếp trưởng không thấp đâu. Muốn lập nghiệp cũng không khó. Chỉ cần kiếm một mảnh đất, mua một khung nhà thép dựng lên, mở nhà hàng ăn uống là sống được. Nhưng anh ta lại nghiện L* đ*. Cuối năm chủ đề thuê đầu gấu đến đòi nợ, anh ta phải chạy vào Tây Nguyên để trốn nợ. Như thế là không được. Đàn ông dám làm dám chịu. Cần thiết thì đối mặt với bọn đầu gấu. Có thể phải đổ máu nhưng đổ máu thì công an mới tới và chủ đề mới chịu thua.

Người không đủ bản lĩnh thì không làm chồng em được. Anh chàng thứ ba cũng đẹp trai và mồm mép nói hay như thằng nghiện. Nhưng vừa mới chớm yêu, anh ta đã hỏi vay tiền em. Đàn ông phải khí khái một tí, phải biết sĩ diện. Người không biết sĩ diện thì việc xấu mấy cũng có thể làm. Thế là em chia tay. Ba mối tình chán ngắt, ba chàng trai chán ngắt. Ấy là trời chưa cho em.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-226-3-nhung-cuoc-tinh-chan-ngat-20210202075408583.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY