Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (237 - 3): Em vừa quen vừa lạ

MangYTe - Như phải rửa ruột, rửa dạ dày và quan trọng nhất là phải đẩy cát ra khỏi phổi. Một lượng cát đáng kể đã vào phổi của Như qua khí quản. Vì thế Như phải nằm ở phòng cấp cứu khá lâu. Khi nghe tin Như đã tỉnh, Hoàng đến ngay bệnh viện. Trông thấy anh, Như hỏi, tuy giọng còn yếu: Anh không đi đánh cá ư?. Có chứ. Đêm nào cũng đi. Đang mùa cá nục mà.

Việc hút hết cát trong phổi của Như ra khó hơn việc rửa ruột rất nhiều. Làm sạch phổi đòi hỏi phải rất khoa học và kì công. Vì thế Như phải nằm viện dài hơn. Con người sống và ch*t chỉ cách nhau một hơi thở. Nếu còn cát trong phổi thì phế nang giãn nở rất khó khăn, cũng đồng nghĩa với sự sống của bệnh nhân cũng rất khó khăn.

Bác sĩ đã nói rằng, có một khoảnh khắc có thể não không được cung cấp đủ ôxy và như thế thì hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng như thế nào? Hoàng sợ nhất là người yêu mất trí nhớ. Nếu người yêu mất trí nhớ thì có nghĩa là Hoàng mất tình yêu. Nghe tin Như đã tỉnh táo và đã ăn uống được, Hoàng đến bệnh viện thăm người yêu. Trông thấy Hoàng, cô Như hỏi ngay: "Có tìm thấy xác thằng Tuyến không anh?". "Có. Sóng đánh dạt xác nó vào bờ". "Tội nghiệp thằng bé. Em đã chạm được vào tay nó rồi. Nhưng lúc đó sóng to quá, vả lại em cũng đuối sức rồi. Bốn đứa trẻ đuối nước em chỉ cứu được 3 đứa. Đứa bị ch*t lại là đứa học giỏi nhất làng và cũng ngoan nhất làng". "Chủ tịch UBND tỉnh vừa gửi thư và tặng bằng khen cho em. Xã đoàn cũng đã phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của em". "Lúc đó em có kịp nghĩ gì đâu. Thấy bọn trẻ bị sóng dìm xuống là em lao ra thôi".

Mấy câu nói của Như khiến Hoàng nhẹ cả người. Anh mừng lắm. Thì ra Như không mất trí nhớ và thần kinh vẫn bình thường. Như bảo người yêu: "Anh ra thăm em như thế là được rồi. Bây giờ anh về ngủ đi để đêm còn ra biển". "Tất nhiên là đêm phải đi rồi. Đang mùa cá nục mà". "Có đánh được nhiều cá không anh?". "Nhiều lắm. Đầy cả một thuyền. Trừ hết chi phí đi anh còn lãi 200 triệu". "Bắt nhiều cá thế nay mai còn gì để bắt nữa. Sau khi ra viện em sẽ đan cho anh một lưới mắt thưa. Với lưới mắt thưa, những con cá nhỏ sẽ lọt qua mắt lưới xuống biển và tiếp tục lớn lên sinh sôi nảy nở. Chúng ta ăn của biển quá nhiều, vét sạch để ăn mà không ai nuôi biển. Dùng lưới mắt thưa là cách vừa đánh cá vừa nuôi biển". "Em vừa nói là sẽ đan lưới cho anh. Em có biết đan hay không?". "Ở làng mình đàn ông đi biển, đàn bà vá lưới. Đan lưới và vá lưới có khác gì nhau đâu, chỉ khác hai rường lưới. Căng rường lưới lên vắt sợi qua là đan được, dài ngắn, rộng hẹp tùy ý mình. Cả bốn xã Trung, An, Thịnh, Thành đều phải đi hơn 20km mua lưới. Tại sao làng mình không tổ chức đan lưới đánh cá mà phải đi mua?". "Em sẽ tổ chức đan lưới nhé!". "OK. Nhưng anh phải giúp em. Sân nhà anh rộng, vườn nhà anh cũng rộng. Nếu trồng cột và lợp tôn chống nóng lên thì chúng ta có một cái xưởng đan lưới". "Anh sẽ làm việc này. Nhưng đan lưới không chỉ cần có sợi mà còn gỗ để làm phao và chì để làm đáy lưới nữa". "Em không làm phao bằng gỗ mà làm bằng nhựa".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-237-3-em-vua-quen-vua-la-20210630121241281.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY