Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (240 - 3): Tình yêu chiến trường

MangYTe - Bốn tiểu đội thanh niên xung phong ở trong bốn căn hầm mái bằng. Đó là một loại nhà nửa chìm nửa nổi, trên mái có đổ đất để chống nóng và chống bom bi.

ảnh minh họa

Sạp ngủ ghép bằng cây đủ dài cho 8 người nằm. Các cô gái mặc rất thoáng. Họ ôm nhau, vật nhau, sờ mó nhau, cười nắc nẻ. Con gái sinh hoạt như thế kể cũng hơi quá, nhưng ở đây lại cần phải thế. Nếu nằm vắt tay ngang trán, mắt nhìn đình màn và thút thít vì nhớ mẹ thì sẽ ch*t, không ch*t vì đạn bom thì cũng ch*t vì sầu buồn.

Trung đội trưởng Hoán và Trung đội Phó Hiền ở mỗi người một hầm riêng. Đi giao ban Tiểu đoàn về, tiện đường Ca ghé đến hầm của Hoán. Hình như Ca đang nằm trên giường ngủ. Nhưng mới đi được mấy bước, Ca đã nghe tiếng Hoán gọi phía sau: "Anh chờ em với". "Anh tưởng em đang ngủ cơ mà". Hoán cười: "Em vờ ngủ đấy, đợi xem anh có làm gì không, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh thuộc loại nhát gái".

Hai người dắt tay nhau ra khỏi hầm và đi đến một gốc cây bằng lăng nở đầy hoa tím thì dừng lại. họ trao nhau nụ hôn nóng như lửa. "đi dịch vào phía trong một quãng nữa. ở đây là đường mòn, nhiều người đi lại". hoán nói thế rồi dắt ca đi sâu vào phía trong, cách đường mòn khoảng 50m. đến một khoảng đất phẳng đầy lá khô, hoán ngồi xuống. ca cũng ngồi xuống bên trái hoán. hai người cùng nói lời yêu thương với nhau. bỗng có tiếng máy bay phản lực rẹp qua và trận địa pháo ầm ầm nổ súng. ca bật dậy: "trận địa đánh nhau rồi. anh phải quay lại trận địa đây". hoán vừa chạy theo ca vừa nói: "anh ơi! cẩn thận nhé!".

Trận đánh đó cả ta và địch đều không có tổn thất, không có chiếc máy bay nào bị bắn rơi, cũng không có một chiến sĩ nào bị thương. Chiến sĩ thông tin từ trong hầm chỉ huy gọi vọng ra: "Mời Đại đội trưởng nghe điện thoại". Đầu dây bên kia là Hoán: "Tình hình bình thường chứ anh". "Tất cả đều bình thường". "Thế thì em yên tâm". Giữa Ca và Hoán luôn có những cuộc điện thoại như thế. Đó là tình yêu chiến trường. Tình yêu thì mong manh mà bom đạn thì dữ dội. Lúc nào họ cũng lo cho nhau. Trái tim Hoán luôn đập theo những loạt đạn pháo từ phía trận địa của Ca.

Từ trung đội thanh niên xung phong của hoán, đi về phía tây, qua hết dãy lèn đá rẽ phải 500m nữa sẽ gặp một con suối rộng nước rất trong và mát. các cô thanh niên xung phong thường tắm ở suối này. hoán quy định khi đi tắm phải có ít nhất 3 người và phải mang theo súng, đề phòng bất trắc.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-240-3-tinh-yeu-chien-truong-2021081321090246.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY