Tâm sự hôm nay

Thử thách trong hiểm họa

Hai Phiếm lẩm bẩm:- Chả ai muốn hiểm họa xảy ra với cộng đồng nhưng khi hiểm họa đang đe dọa...- Thì sao?

- Như cái con nCoV chưa làm ai Tu vong trên đất nước ta nhưng rõ là cả nước đoàn kết, thống nhất hơn. Ngoại trừ mấy nhà Thu*c định kiếm lời qua khẩu trang, dung dịch rửa tay thì hàng loạt chỗ phát khẩu trang miễn phí xuất hiện.

- Lo cho người cũng là lo cho mình mà bác.

- Rồi từ trên xuống dưới ai cũng quyết tâm phòng dịch. Các cơ quan công quyền hành động khẩn trương không dám lơ là...

- Việc này mà đợi đến lúc “rút kinh nghiệm sâu sắc” thì có mà ch*t cả nút à?

- Dịch nào thì rồi cũng hết và tôi cứ mong mọi guồng máy trong xã hội hoạt động trên mọi lĩnh vực cứ phải như đang có dịch nghĩa là tích cực, thống nhất, có trách nhiệm... Lo cho người cũng là lo cho mình không lẽ chỉ trong hiểm họa dịch bệnh?

- Chà chà... Con nCoV bé tí thế nhưng ai cũng biết để chống nhưng nhiều “con virus tiêu cực” to đùng ai cũng thấy nhưng sao không chống nó như chống dịch nCoV nhỉ. Mà loại virus này cũng lây lan nhanh lắm, làm băng hoại xã hội nguy hiểm hơn cả nCoV ấy chứ.

- Yên tâm! Mặt trời lên, nắng ấm là nCoV cũng ch*t và những con “virus” như bác nói cũng sẽ không còn “đất” sống.

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/thu-thach-trong-hiem-hoa-n168610.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY