Tâm sự hôm nay

Tình người trong đại dịch

Hai Phiếm buồn lắm:

- Dịch ở ta tuy chưa ch*t ai nhưng 16.000 doanh nghiệp (DN) đang phải tạm ngừng hoạt động. Tệ hơn, 70% sẽ phá sản nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng.

- Kinh tế rõ là bị ảnh hưởng khi nguyên liệu chưa đủ, công nhân thất nghiệp. Ngay các cửa hàng tư nhân vẫn phải trả tiền thuê nhà...

- Chính thế mới thấy sáng lên tình người khi Ngân hàng Nhà nước ngay lập tức đã đưa ra cơ chế mở hiếm có cho phép các ngân hàng thương mại được chủ động, tính toán, quyết định lại thời hạn trả nợ, chủ động miễn giảm lãi, giữ nguyên gói nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Rồi nhiều chủ nhà cho thuê cửa hàng cũng không lấy tiền thuê nhà...

- Nó nôm na như dân nói là người Việt ta “biết điều”. Sâu xa hơn đó là sự thông cảm và chia sẻ.

- Nhiều DN đã có hành động thiết thực giúp y bác sĩ và người dân ứng phó dịch bệnh.

- Tình người cũng là một loại vắc-xin chống dịch, bảo vệ mình an toàn và đảm bảo an toàn cho người lao động, cho xã hội, cho nền kinh tế.

- Suy cho cùng, một DN phá sản cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn, hàng vạn lao động không có việc làm. DN phá sản với những hệ lụy như thêm khoản nợ xấu, kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế, của sự ổn định xã hội...

- Đúng là chống dịch trước là cứu người, có thể hy sinh tạm thời lợi ích kinh tế như hạn chế du lịch, lễ hội nhưng cũng phải lo xa đến nền kinh tế theo tinh thần của Chính phủ “không để kinh tế suy thoái, không để mọi người thất nghiệp, khó khăn”.

- Thế mới là người Việt, tinh thần Việt!

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/tinh-nguoi-trong-dai-dich-n170382.html)

Chủ đề liên quan:

đại dịch tình người

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY