Tình cờ gặp lại chú Trịnh Xuân T (ở tổ 1, p.Quảng Phú, Quảng Ngãi) trông chú khỏe mạnh hồng hào hơn so với tuổi 68 của mình. Dù bị bệnh tiểu đường đeo bám suốt 10 năm nay nhưng dường như có 1 sức mạnh thần kì giúp chú vượt qua căn bệnh mang tên “kẻ Gi*t người thầm lặng” này.
Chú tâm sự: “Trước đây ngày ăn 3 bữa là chú đủ sức làm việc rồi, nhưng không hiểu sao những cơn đói cồn cào bắt đầu xuất hiện giữa buổi đến mức phải thêm 2 bữa phụ nữa thì chú mới làm việc được. Ăn như thế nhưng cân nặng chẳng tăng mà chú càng ngày càng gầy gò, xanh xao, mồm miệng khô háo, nhiều đêm mất ngủ vì tiểu quá nhiều lần. Năm 2005, chú đi xét nghiệm máu mới biết mình bị tiểu đường, đường huyết lúc đó là 16 mmol/l. Uống Thu*c tây theo đơn của bác sĩ cộng với chế độ ăn kiêng nhưng đường huyết chỉ xuống đến 9 mà không về được mức an toàn. Càng ngày chú càng thấy mình mệt mỏi, đau ngực, tim thỉnh thoảng xuất hiện những cơn co thắt nhẹ và có khi không thể thở được. Vì thế năm 2008, chú đã bị nhồi máu cơ tim do tiểu đường. Cả năm trời điều trị trong bệnh viện, chú hoang mang lắm. Đường huyết hạ xuống đã khó rồi, giờ lại thêm cả
biến chứng nữa, lắm lúc nghĩ quẩn chú không biết mình còn sống được bao lâu nữa.”Lúc này cô Thiện – vợ chú mới nhẹ nhàng nói: “ Thấy chú phải đấu tranh cực khổ với căn bệnh này, cô đau lòng lắm. Năm 2003, tình cờ đọc báo và biết tới tpcn
BoniDiabet của Canada. Cô thấy thành phần ngoài thảo dược như dây thìa canh, hạt methi, mướp đắng, lô hội, quế... còn có các nguyên tố vi lượng như Mg, Selen, Chrom, acid alpha lipoic giúp hạ và ổn định đường huyết, ngăn ngừa các
biến chứng của
bệnh tiểu đường. Cô mua về và động viên chú dùng đều đặn hàng ngày, mỗi ngày 4 viên Thu*c tây cộng với 4 viên BoniDiabet”Chú gật đầu: “Đường huyết không hạ lập tức đâu mà rất từ từ, đến tháng thứ 3 mới ổn định chỉ 6.4. Mà chú thấy người khỏe lắm, bớt hẳn tiểu đêm. Trước đây mỗi lần ngủ dậy là người mệt mỏi, chân tay rời rạc, tê buốt, chú phải ngồi xoa bóp tới 30 phút mới đi lại được thế mà giờ đã đỡ hẳn. Những vết loét cũng nhanh lành hơn. Đi khám lại, bác sĩ giảm Thu*c tây xuống chỉ còn nửa liều thôi. Tính tới nay chú đã dùng BoniDiabet được 5 năm rối, đường huyết lúc nào cũng chỉ quanh quẩn 6.5 . Chú định sẽ dùng BoniDiabet tới cuối đời luôn, vì tiểu đường là bệnh mạn tính, phải kiểm soát đường huyết thường xuyên để tránh
biến chứng, chứ lại nhồi máu cơ tim như mấy năm trước thì chắc chú ch*t.Nụ cười thường trực vẫn nở trên môi, chú nói: “Chú giới thiệu cho nhiều người lắm, họ dùng BoniDiabet đều có hiệu quả đấy. Bị cái bệnh này chú khổ lắm rồi, giúp được ai là chú giúp nhiệt tình thôi.”Mời các bạn xem thêm chia sẻ của những bệnh nhân khác sau khi sử dụng BoniDiabet tại đây.
Điện thoại tư vấn giờ hành chính: 04.3766.2222 – 0984.464.844Hotline tư vấn miễn cước: 1800.1044Văn phòng tư vấn: 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội