Tâm sự hôm nay

Tôi vừa nói vài câu, chị dâu đang nấu cỗ bỗng ném cái tạp dề xuống rồi vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc cho 2 chục con người trơ trơ nhìn

Có 4 mâm cỗ mà chị ấy cũng không chuẩn bị được thì đi lấy chồng làm gì?

Em đoán có lẽ giờ này, họ hàng vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà mình ngày hôm qua. Thực ra nếu họ có đánh giá, nhận xét cũng chẳng có gì lạ. Vì Từ ngày Thời gian đầu,

Hôm qua là ngày giỗ bà nội em. Họ hàng đến ăn giỗ không đông, chỉ khoảng 4 mâm cơm. Vì thấy ít người ăn nên em cũng tranh thủ lên nói chuyện với anh chị em họ. Lúc gần dọn mâm, em xuống phụ

Vốn thẳng tính nên thấy chị ấy làm chưa đến nơi đến chốn, em đã phê bình, hy vọng lần sau Thất vọng hơn là phản ứng của anh trai em. Anh ấy không kêu vợ về xin lỗi mẹ thì thôi còn bắt mẹ em phải sang nhà thông gia đón. Em thấy rất nực cười, vợ bỏ cả giỗ bà nội chồng để

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/toi-vua-noi-vai-cau-chi-dau-dang-nau-co-bong-nem-cai-tap-de-xuong-roi-vung-vang-bo-ve-nha-me-de-mac-cho-2-chuc-con-nguoi-tro-tro-nhin-20200216081532741.chn)

Tin cùng nội dung