Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trung Quốc: Cuộc sống ở Bắc Kinh dần bình thường sau dịch Covid-19

(MangYTe) Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.
Ông Triệu, một người dân Bắc Kinh.

Hôm nay (23/3) là tròn 2 tháng thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đóng cửa. Mặc dù chưa có lệnh dỡ bỏ phong tỏa ở Hồ Bắc, thủ đô Bắc Kinh cũng vẫn giữ nguyên cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch, nhưng cuộc sống của người dân Trung Quốc đã và đang dần quay trở lại bình thường.

Là một người dân Bắc Kinh, ông Triệu những ngày qua thường xuyên ra Công viên Nhật Đàn gần nhà tập thể dục. Đây là thói quen đã hơn 10 năm của ông, kể cả trong những ngày dịch bệnh.

Ông vui vẻ bảo, nhờ thường xuyên tập thể dục mà giờ 70 tuổi rồi, ông chả mấy khi ốm đau. Ông nói: "Từ mùng 7, mùng 8 Tết tôi đã đi tập rồi. Những ngày có dịch người ít. Giờ người đông hẳn lên vì dịch về cơ bản được khống chế rồi. Những ngày dịch lớn, ở đây chả có người mấy đâu".

Không chỉ những người chăm chỉ tập thể dục như ông Triệu, giờ đây, ngày càng nhiều người dân Bắc Kinh ra các công viên để vui chơi hoặc rèn luyện sức khỏe sau nhiều ngày phải ở trong nhà tránh dịch, dù vẫn phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt. Lác đác đã có người không đeo khẩu trang.

Người dân Bắc Kinh ra công viên tập thể dục ngày càng nhiều.

Ngoài công viên, không ít các quán ăn, khu chợ cũng đã hoạt động trở lại. Chợ dân sinh ở khu Triều Dương ngoại chỉ mở buổi sáng nên những ngày gần đây và đặc biệt cuối tuần, người dân đến rất đông. Ban quản lý chợ thậm chí phải hạn chế số người vào, buộc người dân phải xếp hàng dài cả chục mét để đợi đến lượt.

Anh Phó, một chủ sạp hoa quả ngay đầu chợ, người đã có gần 20 năm bán hàng ở đây chia sẻ, những ngày gần đây hàng bán khá chạy: "Người đi chợ giờ đông gấp đôi lúc trước, nên hàng bán được".

Người dân xếp hàng dài vào chợ.

Hoa Ngọc Lan đã nở, những cây liễu đã xanh, mùa Xuân đã thực sự gõ cửa Bắc Kinh. Thời tiết đang ấm dần, người dân Bắc Kinh đi làm trở lại cũng ngày một nhiều, đường phố không còn vắng lặng như trước. Dáng vẻ và hơi thở vốn có của cuộc sống đang dần hiện hữu ở Bắc Kinh, thậm chí cả Vũ Hán và nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc.

Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành nước này cũng đã bắt đầu bỏ khẩu trang mỗi khi hội họp và yêu cầu các địa phương không được lấy lý do chống dịch Covid-19 để ngăn cản người dân và phương tiện đi lại, một tín hiệu trái ngược hoàn toàn với 2 tháng trước đó, khi nhiệm vụ chống dịch phải được đặt lên hàng đầu và không được mất cảnh giác, lơ là.

Các khu chợ đã đông người trở lại.
Các quán ăn dần mở lại ở Bắc Kinh.

Có thể thấy sau 2 tháng Vũ Hán đóng cửa, dịch bệnh ở Trung Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Mặc dù lệnh phong tỏa Vũ Hán chưa được dỡ bỏ, Bắc Kinh cũng chưa hạ cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch do vẫn còn nhiều ca nhập cảnh, nhưng rõ ràng cuộc sống đang dần trở lại với người dân ở đất nước vốn là tâm dịch toàn cầu này.

Báo Thế giới và Việt Nam

Anh Nguyễn

(theo Bích Thuận, Đinh Tuấn/VOV.VN)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo quốc tế (https://baoquocte.vn/trung-quoc-cuoc-song-o-bac-kinh-dan-binh-thuong-sau-dich-covid-19-112109.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY