Pháp luật hôm nay

Truy bắt trộm, nữ chủ nhà bị chém 17 nhát dao

Rạng sáng, Quân lẻn vào nhà hàng xóm để trộm tài sản thì bị nữ gia chủ phát hiện. Ngay lập tức, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp 17 nhát vào vùng đầu và mặt, khiến nạn nhân nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội.

Chiều ngày 27-6, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh về thành tích xuất sắc lập chiến công 5 chuyên án liên tiếp, trong đó có chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (40 tuổi trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Gi*t người”.

Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Quế (56 tuổi), hàng xóm của đối tượng.

Cụ thể, rạng sáng ngày 18-6, anh Nguyễn Phi Điệp, trú tại khối Phúc Lợi 2 phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai đi xem đá bóng Word Cup về nhà thì phát hiện mẹ mình là bà Trần Thị Quế bất tỉnh trên nền nhà, xung quanh vương vãi đầy máu, đầu và mặt chằng chịt những nhát dao chém.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được , Công an TX. Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án truy xét mang để đấu tranh, truy bắt hung thủ.

Sau gần 5 ngày thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Quân vào “tầm ngắm”.

Đây là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù trở về nên Ban chuyên án điều tra theo hướng có khả năng đối tượng đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, có thể bị chủ nhà phát hiện nên ra tay để bịt đầu mối.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân tại CQĐT.


Do nạn nhân bị chấn thương sọ não, chưa thể cung cấp thêm được thông tin nào khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 23-6, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Quân để điều tra về hành vi Gi*t người.

    Tên trộm Tu vong sau khi bị người dân bắt giữ

Bước đầu, Nguyễn Văn Quân khai nhận: Do ở gần nhà nên hắn biết con trai bà Quế là Nguyễn Phi Điệp tối nào cũng ra ngoài xem bóng đá, chỉ còn mình bà Quế ở nhà.

Sẵn đang bí bách về tiền bạc, hắn liền nảy sinh ý đồ đột nhập vào nhà bà Quế trộm tài sản. Khoảng 1 giờ ngày 18-6, Quân giấu con dao trong người rồi đột nhập vào nhà bà Quế với mục đích trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, khi đang lục lọi tài sản thì bà Quế phát hiện, tri hô nên Quân đã dùng dao chém vào mặt và đầu bà Quế để bịt đầu mối. Khi nạn nhân gục xuống, Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi Gi*t người.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/truy-bat-trom-nu-chu-nha-bi-chem-17-nhat-dao-20180628165216329.htm)

Tin cùng nội dung

  • Đang lục đồ bị bắt quả tang, Quảng đánh ngất thiếu vụ vắng chồng ở nhà, cưỡng bức chị này.
  • Để bảo mật thông tin, vợ chồng chủ sòng thu hết điện thoại của người đến Đ*nh b*c, đấu điện vào cửa phòng để ngăn cảnh sát tiếp cận.
  • Bị kiểm tra hành chính, 2 kẻ mang 6 bánh M* t*y đâm xe điên cuồng hòng chạy thoát. Tình thế nguy cấp buộc cảnh sát chống M* t*y phải dùng súng trấn áp.
  • ​Thuật lại câu chuyện này, nữ bác sĩ nhi khoa vừa kể vừa tủm tỉm cười vì những tình tiết “khó đỡ” của nó. Trong một lần khám chữa bệnh, có một cô gái trẻ chỉ chừng 19 - 20 tuổi, đi cùng một “anh xã” cũng trạc tuổi, bế con đến khám vì lý do cháu bé bú hay bị trớ ngược và thường xuyên đầy hơi bụng. Hỏi chuyện, bác sĩ ngạc nhiên vì sau nửa năm sinh bé, đây là lần đầu cô đưa bé đi khám bác sĩ, mặc dù thỉnh thoảng bé cũng mắc những bệnh thông thường ở trẻ mới sinh.
  • Bà Tâm ngơ ngác nhìn ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc mình sắp phải rời đi mà lòng đau khôn tả. Bà tự hỏi cơ sự ngày hôm nay xảy ra là do nhân quả hay tại cha con ông phụ bạc có gien.
  • Công an tỉnh Yên Bái đang huy động toàn bộ lực lượng truy bắt hung thủ gây ra vụ giết 4 người trong 1 gia đình vào chiều tối 12/8.
  • Vì quá đói sau 3 ngày lần trổn, Hùng đã bảo “nhân tình” mò vào nhà dân xin cơm, qua đó để lộ tung tích.
  • Nhiều hộ dân sinh sống tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm – Hà Nội) đã hơn 1 tháng nay phải sống cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Các hộ dân này đã sử dụng nhiều cách “chống hạn” khác nhau, không ít hộ phải phá nền nhà để khoan giếng lấy nước dùng.
  • Đang đi phía sau ông nội, bất ngờ bé gái 8 tuổi bị chó nhà hàng xóm lao ra cắn. Hậu quả để lại là một vết rách khá lớn và gây đau đớn trên môi bé gái.
  • Cứ mỗi lần có chuyện gì giận dỗi, nhiều bà vợ lại bắt chồng ra ghế ngủ. Giữa trời mùa hè nóng bức như thế này, nằm phòng khách vừa không có điều hòa, lại bị đàn muỗi vo ve chực “làm thịt”, các anh chồng chỉ còn biết than thân trách phận vì đã trót làm vợ giận.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY