Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Từ đơn thư bạn đọc:​ Hơn 20 năm chưa được cấp sổ đỏ

Được cấp đất từ hàng chục năm trước, nhưng đến nay 22 hộ dân tại P.Thống Nhất, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vẫn đang mỏi mòn chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Năm 1997, để giải quyết nhu cầu về đất ở cho các hộ dân ở thôn Kontum K’nâm, UBND P.Thống Nhất đã tiến hành di dời nghĩa trang của thôn để san ủi mặt bằng, phân lô cấp đất cho 18 hộ dân. Lúc bấy giờ, UBND phường cấp đất cho dân nhưng không có giấy tờ kèm theo. Trước đó, năm 1993, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum đã giao đất trong khuôn viên cho 4 cán bộ, nhân viên của chi cục. Việc giao đất cũng không có giấy tờ, 4 hộ dân này đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định.

Theo ông Chứt (ở tổ 4, P.Thống Nhất), được UBND phường cấp đất nên năm 1999 gia đình ông bắt đầu ra ở tại khu giãn dân (hiện nay là tổ 4, P.Thống Nhất). Khi ra ở, ông Chứt cùng nhiều hộ dân khác đã hỏi chính quyền địa phương về việc cấp giấy tờ, sổ đỏ. Tuy nhiên lúc này, chính quyền địa phương trả lời đợi một thời gian sau sẽ cấp đồng loạt. Cũng theo ông Chứt, mãi đến năm 2007 UBND P.Thống Nhất mới triển khai cho các hộ dân làm các hồ sơ để cấp sổ đỏ. Rồi đến năm 2010, chính quyền phường tiến hành đo đạc, xác định diện tích của từng hộ, nhưng đến nay, mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở đó.

“Trước đây không có đất ở, chúng tôi phải chen chúc nhiều thế hệ trong một nhà. Sau này được chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp đất, chúng tôi rất cảm ơn. Nhưng đã nhiều năm qua chúng tôi vẫn chưa được cấp sổ đỏ”, ông Chứt nói.

Anh a glăs (ở tổ 4, p.thống nhất) cho biết gia đình anh đến sinh sống tại khu vực giãn dân này đã được 23 năm. từ đó đến nay, chính quyền địa phương đã nhiều lần gọi gia đình anh glăs đến hoàn thành các thủ tục để cấp sổ đỏ nhưng do thiếu hồ sơ về nguồn gốc đất, nên đến nay vẫn chưa được cấp. “chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục đăng ký làm sổ đỏ. sau khi có sổ, chúng tôi mới có thể vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. chứ cứ sống phấp phỏng thế này, khổ quá!”, anh a glăs nói.

Theo ông phạm văn dũng, chủ tịch ubnd p.thống nhất, trên địa bàn phường có 22 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ vì việc giao đất đã diễn ra từ lâu, nhiều giấy tờ đã thất lạc. bên cạnh đó, những hộ dân này không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc đất nên việc cấp sổ đỏ gặp khó khăn. ông dũng giải thích: “theo quy định của luật đất đai, việc giao đất tại đô thị do thẩm quyền của ubnd tỉnh. tuy nhiên, lãnh đạo của ubnd phường tại thời điểm đó thực hiện chưa đúng với quy trình nên dẫn đến vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho người dân”.

Cũng theo ông dũng, hiện ubnd phường đang liên hệ trung tâm lưu trữ, phòng tn-mt tp.kon tum để xác minh nguồn gốc đất. nếu không xác minh được nguồn gốc đất, đơn vị sẽ xin chủ trương của thành phố để cấp sổ đỏ cho người dân. trao đổi với pv thanh niên, ông nguyễn văn hùng, trưởng phòng tn-mt tp.kon tum, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp.kon tum và ubnd p.thống nhất để rà soát lại nguồn gốc đất. nếu đủ điều kiện, sẽ tiến hành cấp sổ đỏ cho người dân.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/tu-don-thu-ban-doc-hon-20-nam-chua-duoc-cap-so-do-1344495.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Sau khi ADZ đăng tải bài viết “Bé lớp 6 viết đơn xin thôi học vì cả nhà mắc bệnh hiểm nghèo”, bạn đọc Báo ADZ đã dành cho bé sự quan tâm, sẻ chia đầy tình yêu thương. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo ADZ, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ gia đình bé tổng số tiền 127.100.000 đồng.
  • (MangYTe) - Mắc căn bệnh u xương ác tính xâm lấn hốc mắt, sàn sọ, mặc dù bạn đọc ADZ đã chung tay giúp sức, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bà Trần Thị Đông không qua được trọng bệnh.
  • (MangYTe) - Nhận số tiền gần 53 triệu đồng mà bạn đọc ADZ ủng hộ, bà Đặng Thị Chinh cho biết sẽ nhờ người gửi tiết kiệm để có tiền trang trải, chăm sóc con cháu, phòng khi ốm đau, hơn nữa, để số tiền lớn trong nhà, bản thân bà cũng không yên tâm vì sợ điều bất trắc có thể xảy ra.
  • (MangYTe) - Ngày 6/4, PV ADZ cùng chính quyền xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 18.900.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo ADZ tới gia đình chị Hoa, nhân vật trong bài viết “Mẹ mắc bệnh tim, cha gãy chân, hai con đói khát”.
  • (MangYTe) - Trong căn nhà ẩm thấp, dột nát, người phụ nữ gầy nhom, khắc khổ run run mớm cho người mẹ nằm liệt giường từng thìa cơm, rồi vội quay sang bón cho đứa con gái 21 tuổi nhưng như một đứa bé từng muỗng cháo khiến ai chứng kiến cũng xót xa, đau đớn.
  • (MangYTe) - Chiều 24/3, Phóng viên báo ADZ cùng đại diện trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền 25.810.000đ đến em Lê Thị Thắm.
  • (MangYTe) - Sau gần 1 tháng tích cực châm cứu và vật lý trị liệu, tình hình sức khỏe của Đào Văn Hiển đã khả quan hơn. Dù chưa nói được nhưng ánh mắt của Hiển đã tỉnh táo hơn, có thể cựa quậy đầu và cảm giác đau ở chân.
  • (MangYTe) - Vợ bị suy tim độ 3, chồng thì bị T*i n*n gẫy chân, do không có tiền để điều trị đến nơi đến chốn nên hơn 1 năm vẫn chưa lành. Nhìn bữa cơm chỉ có vài miếng bánh chưng nguội cùng với nồi canh loãng khiến ai cũng ngậm ngùi, chua xót.
  • (MangYTe) - Cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của cô bé Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”, nhiều bạn đọc báo ADZ đã kịp thời chia sẻ với gia đình Phượng, tiếp thêm động lực cho em đến trường.
  • Thời gian gần đây, một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đó là việc cấp sổ đỏ cho các dự án có sai phạm về giấy phép xây dựng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY