Tâm sự hôm nay

Về nghỉ phép mà nhìn nhà cửa bề bộn, tôi chán nản bỏ sang nhà chị gái ăn bữa cơm để rồi nghe được sự thật về vợ

Nghe chị gái nói mà tôi bán tín bán nghi. Nếu kiếm được nhiều tiền như thế, sao vợ tôi không thuê người giúp việc?

Công việc của tôi là làm xa nhà, chỉ khi nào được Lần này cũng thế, chỉ được ngày đầu tiên thì Nhà người ta thì ăn cơm lúc 6 – 7 giờ tối còn nhà tôi thì 9 giờ mới được ăn tối. góp ý với vợ thì cô ấy lại đổ thừa cho việc tắm rửa con cái, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa tốn nhiều thời gian nên đành phải ăn muộn. tôi thật quá mệt mỏi với cô vợ không chịu Nhìn nhà Để tôi nói một hồi rồi chị gái mới lên tiếng, chị bảo nhà có một đứa trẻ còn bừa bộn, huống chi nhà có 3 đứa đang

Thế mà cứ mở miệng ra là tôi lại chửi vợ con là kẻ ăn bám, còn vợ chỉ im lặng không nói gì, có phải cô ấy muốn

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/ve-nghi-phep-ma-nhin-nha-cua-be-bon-toi-chan-nan-bo-sang-nha-chi-gai-an-bua-com-de-roi-nghe-duoc-su-that-ve-vo-20200617095643028.chn)

Tin cùng nội dung