Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Vỡ òa cảm xúc ngày ra viện của 30 công dân Việt trở về từ tâm dịch Vũ Hán

Dân trí Chiều 2/3, 30 công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Covid-19 Vũ Hán chính thức được làm thủ tục ra viện, sau thời gian cách ly 21 ngày tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 35.000 học sinh “tâm dịch” Vĩnh Phúc ngày đầu tiên trở lại trường học Người khỏi bệnh Covid-19 có thể lây cho người khác không? Phát triển loại khẩu trang đặc biệt có thể phát hiện virus corona Ăn cam, uống vitamin C phòng dịch Covid-19: Bao nhiêu là đủ?

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được giao nhiệm vụ đón và thực hiện cách ly cho đoàn 30 công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Tại thời điểm ra viện, cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần, tâm lý tốt và sức khỏe tốt.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Trong thời gian các công dân nằm tại bệnh viện, chúng tôi đã triển khai nghĩa vụ y tế, ăn uống và các nhu cầu thiết yếu. Đến ngày hôm nay tất cả công dân đều khỏe mạnh”.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Quy định cách ly hiện nay là 14 ngày nhưng mà có nhiều thông tin nói là cần cách ly dài hơn, cùng với đó đây là dịch bệnh mới, chúng ta còn chưa có nhiều kinh nghiệm vì vậy chúng tôi quyết định để dài ngày hơn, vừa là kiểm tra về mặt y tế, vừa là theo dõi diễn biến ra sao. Đây cũng là nguyện vọng của các công dân bị cách ly, với mong muốn được đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng. Hôm nay khi thấy mọi người ra viện, là bác sĩ chúng tôi đều cảm thấy rất vui".

Hôm nay, ngày 2/3/2020 tất cả 30 người đều được tư vấn và hướng dẫn tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trong khoảnh khắc ngập tràn niềm vui này, các công dân được cách ly theo dõi cũng đã dành tặng tập thể y, bác sỹ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương lẵng hoa tươi thắm, để bày tỏ sự cảm kích, biết ơn của mình trước sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cán bộ y tế, trong hơn 20 ngày cách ly tại Bệnh viện.

Chị L.T.L từ Vũ Hán trở về cùng con nhỏ cũng được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cách ly theo dõi cùng 28 công dân khác trong đợt này chia sẻ: "Tôi có chồng là người Trung Quốc, hôm 28 Tết sang Trung Quốc để ăn Tết với nhà chồng, thì 2 hôm sau thì bị cấm đường vì dịch. Lúc đầu tôi rất lo sợ nhưng sau khi gọi lên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, được hướng dẫn rất tận tình thì đã an tâm hơn".

Chị L. cũng bày tỏ lòng cảm kích trước sự chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ trong suốt 21 ngày ở lại Bệnh viện: "Thực sự không còn lời nào để chê với các y bác sĩ tại nơi đây. Mọi băn khoăn, lo lắng hay nhu cầu nào của chúng tôi đều được đáp ứng bất kể ngày đêm. Tôi thực sự rất biết ơn các y, bác sĩ".

"Cháu nhà tôi vào đây không có cảm giác lạ, lại còn ăn được rất nhiều, không khéo đợt này về còn béo lên" - Chị L. hóm hỉnh chia sẻ.

Minh Nhật - Quý Đoàn

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/suc-khoe/vo-oa-cam-xuc-ngay-ra-vien-cua-30-cong-dan-viet-tro-ve-tu-tam-dich-vu-han-20200302131605110.htm)

Tin cùng nội dung

  • Sau 10 ngày tích cực điều trị bằng những phương Thu*c tốt nhất, bệnh nhi Vừ Mí Chá đã hoàn toàn khỏe mạnh trở về với gia đình. Trước đó, bệnh nhi bị rắn độc cắn gây rối loạn đông máu, khả năng Tu vong cao.
  • Không cách nào so sánh được tình yêu mà người cha dành cho con mình với tình yêu mà bạn dành cho những người khác.
  • Khi người vợ cảm thấy hài lòng, cô ấy sẽ gắng sức để mang lại trải nghiệm tương tự cho chồng mình.
  • T*nh d*c không phải chỉ nhằm giải quyết nhu cầu phần “con” mà nó đòi hỏi chủ nhân của bữa tiệc phải thật tinh tế và phụ thuộc nhiều vào các chất xúc tác nữa.
  • Ở tuổi trung niên, nhiều yếu tố chi phối sức khỏe: áp lực công việc và gia đình... khiến đời sống chăn gối của chị em cứ lụi dần...
  • Đứng ven hồ Ngọc Khánh chờ đón con đi học về. Gió cào trên mặt hồ gợn sóng, lá cây bay nhảy xào xạc, nắng nhuộm vàng những thảm cỏ... Mùa thu đến rồi!
  • Cách đây 85 năm, bệnh viện phong đầu tiên ở miền Trung đã được dựng lên tại Vũng Dừa Quy Hòa.
  • Đọc lá thư, ban biên tập cũng cảm thấy xúc động trước những nét chữ run rẩy, nhiều câu từ còn ngô nghê của một người dân tộc đã có tuổi. Ông đã nhiều lần nhắc tới hai từ “cảm ơn” các bác sĩ, cảm ơn “bác sĩ Bộ Trưởng”.
  • Rối loạn lưỡng cực, còn được biết đến với tên gọi rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bệnh lý hưng-trầm cảm, là một rối loạn của não bộ gây ra những biến đổi bất thường về cảm xúc, sinh lực, mức độ hoạt động và khả năng thực hiện những sinh hoạt thường nhật
  • Cơ thể phản ứng tùy theo cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hiện tượng này thường được gọi là sự liên kết giữa thể chất và tinh thần.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY