Tâm sự hôm nay

Vừa thắp nén nhang xong, mẹ chồng cũ lao ra ôm chầm tôi và nằng nặc đòi tôi ở lại với bà cho tới khi chôn cất ông xong, mặc kệ ánh mắt của con dâu mới

Tôi rất khó xử vì tôi không còn là dâu con trong nhà, trong khi mẹ chồng cũ cũng đã có con dâu mới.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi đang ở đám tang của bố chồng cũ chị ạ. Sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại của Bà nói giá như tôi còn ở lại thì bà đau khổ khi ông ra đi nhưng cũng có người thân ở cạnh vơi bớt phần nào. Bà không nói gì về con dâu mới song tôi vẫn có thể cảm nhận hai người không hòa thuận lắm. Tôi định ở lại với bà đến buổi chiều thì về nhưng bà giữ riệt lấy tôi không cho tôi đi. Bà cầu xin tôi ở lại với bà đến khi chôn cất ông xong.

Tôi rất khó xử, vì tôi không còn là dâu con trong nhà, mà vợ mới của chồng thì cũng không thích tôi ở lại. Từ lúc tôi bước vào nhà đến tận chiều mà hai chúng tôi không hề nhìn nhau một lần nào.

Giờ mẹ chồng cũ vừa thiếp đi một lúc, tôi không biết mình có nên ở lại đám tang 2 ngày tiếp theo không hả chị? Mong nhận được lời tư vấn của chị. (vthuna...icloud.com)

Chào bạn,

Nghĩa tử là nghĩa tận, đứng trước cái ch*t của người thân thì nên gạt hết những nợ nần quá khứ để cùng tưởng niệm. Bạn đã làm đúng khi trở về thắp hương viếng bố chồng cũ và ở bên cạnh động viên mẹ chồng cũ. Chắc hẳn trước đó tình cảm mẹ chồng nàng dâu của bạn rất tốt nên khi đau khổ nhất, bà đã gọi và muốn ở bên cạnh bạn.

Còn về vợ mới của chồng bạn, tất nhiên là không ai mong muốn người cũ xuất hiện trước mặt chồng mình rồi. Bạn cũng nên thông cảm với cô ấy. Đừng kỳ vọng cô ấy miễn cưỡng cười nói với bạn, và bạn cũng hãy coi như không để tâm tới cô ấy đi. Bạn trở về vì tình xưa nghĩa cũ với bố mẹ chồng cũ, không liên quan gì tới hai người họ.

Theo Hướng Dương thì trong trường hợp này, nếu bạn cảm thấy không có gì bất tiện thì bạn hãy nói chuyện với chồng cũ, kể rõ cho anh ta biết chuyện bà muốn giữ bạn lại để xem phản ứng của anh ta. Nếu trong trường hợp anh ta đồng ý và nhờ bạn ở lại chăm sóc mẹ giúp, thì bạn hãy yêu cầu anh ta nói với vợ mới để mọi chuyện được rành mạch và ai ai cũng hiểu lý do bạn ở lại.

Trong trường hợp anh ta không đồng ý thì bạn hãy động viên mẹ chồng cũ rồi lấy một lý do nào đó để rời đi và ngày hôm sau bạn có thể trở lại thăm bà. Không ai trách được bạn trong tình huống này.

Hi vọng những lời này của Hướng Dương sẽ giúp bạn được phần nào!

Thân ái,

Hướng Dương.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/vua-thap-nen-nhang-xong-me-chong-cu-lao-ra-om-cham-toi-va-nang-nac-doi-toi-o-lai-voi-ba-cho-toi-khi-chon-cat-ong-xong-mac-ke-anh-mat-cua-con-dau-moi-20200317074016427.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY