Tâm sự hôm nay

Vui cười: Giơ tay lên! - Tên cướp rít qua kẽ răng

Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia!
* Một giáo sư ngôn ngữ học trên đường trở về nhà sau buổi dạy. Qua một góc tối, ông bị tên cướp nọ chặn lại.

- Giơ tay lên! - tên cướp rít qua kẽ răng.

Giáo sư điềm tĩnh:

- Anh phải nói là: Giơ hai tay lên! Chứ nếu anh nói: “Giơ tay lên!” thì tôi chỉ giơ có một tay thôi!

tên cướp cười nhạt:

- Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia!

* Người mẹ mở tủ ra và thảng thốt hỏi:

- Tũn, con ăn hết tất cả mấy cái bánh mẹ mua ban sáng rồi phải không?

- Không ạ.

- Đừng có chối! Em con mách mẹ là nó đã trông thấy con ăn.

- Không thể có chuyện đó đâu mẹ ạ, vì lúc ấy nó ngủ cơ mà!

* Ăn cơm tối xong, chồng hỏi vợ:

- Em yêu, anh nghĩ là chắc hẳn em không muốn đi xem chương trình của dàn sao về tỉnh mình biểu diễn với bộ đầm đã cũ của em...

- Vâng - vợ đáp - tất nhiên rồi, anh yêu. Anh thật tuyệt vời vì đã nghĩ đến điều đó.

- Anh biết thế nên anh chỉ mua có 1 vé.

AN PHÚ (st)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-vui-cuoi-gio-tay-len-ten-cuop-rit-qua-ke-rang-16243.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY