TAND TP.HCM ngày 24/8 đã xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hiệp (52 tuổi, quê Hải Phòng) mức án tử hình về tội Gi*t người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thuỷ bán tạp hoá trên đường quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Hiệp thuê trọ gần đó và thường xuyên đến mua hàng, nợ bà Thuỷ 205.000 đồng.
Khoảng 16h30 ngày 29/5/2019, Hiệp đến quán bà Thuỷ mua một chai nước ngọt cùng một gói Thu*c lá. Ông ta trả 10.000 đồng và nợ lại 10.000 đồng. Thấy Hiệp tiếp tục nợ, bà Thuỷ cằn nhằn vài câu rồi khép cửa đi vào trong.
Tức giận vì những câu nói của bà Thuỷ đồng thời cần tiền trả nợ, Hiệp nảy sinh ý định giết bà chủ quán để cướp của.
Gã đàn ông 52 tuổi mở cửa hông nhà bà Thuỷ, đi vào bếp và lấy một chai thuỷ tinh. Cùng lúc, người phụ nữ từ nhà tắm đi ra liền bị Hiệp dùng hung khí đánh tới tấp đến Tu vong.
Hung thủ sau đó giật đứt sợi dây chuyền trên cổ bà Thuỷ, đồng thời cướp chiếc nhẫn vàng cùng 2,7 triệu đồng của nạn nhân.
Khoảng 18h cùng ngày, con trai bà Thuỷ đi làm về phát hiện thi thể mẹ liền trình báo công an.
Sau khi gây án, Hiệp mang 1,8 triệu đồng trả cho một người phụ nữ tại cây xăng rồi về phòng nằm ngủ.
Hôm sau, gã chạy xe máy đến nhà em gái tại tỉnh Đồng Nai kể lại hành vi tàn ác. Trên đường về, Hiệp bị công an bắt giữ khẩn cấp tại cầu vượt Bình Phước (Thủ Đức).
Tại cơ quan điều tra, kẻ sát nhân khai nhận mọi hành vi phạm tội.
Chủ đề liên quan:
báo công an Báo mới Bị yêu cầu dừng xe cướp tài sản giết người giết người cướp của Kỳ Hoa Nguyễn Tấn Hiệp tin hình sự tử hình vụ án giết người