Khoảng 8h sáng, người nhà, bệnh nhân đi bộ, đi xe ôm lần lượt đến đây. ai cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. đa phần bệnh nhân đều có người nhà đi cùng, nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân tự đi một mình. hầu hết mọi người đều chủ động giữ khoảng cách, làm các khai báo cần thiết rồi xếp hàng để được lấy mẫu.
Mỗi bệnh nhân, người nhà đến đây lấy mẫu xét nghiệm với mỗi tâm trạng khác nhau. nhưng phần lớn, qua một vài ngày cách ly, họ đã bình tâm, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch covid-19. và ai cũng có niềm tin, việt nam sẽ sớm vượt qua được đợt bùng phát dịch covid-19 này.
Một vài nhân viên y tế ở đây cho biết, tất cả nhân viên của trạm đều được huy động đi làm tăng ca để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm được nhanh nhất, hoàn thành sớm nhất. trong ngày hôm qua (9/5), tất cả làm việc từ sáng đến 1h đêm và lấy được hơn 300 mẫu xét nghiệm. ngày hôm nay, họ lại tiếp tục công việc của mình với tinh thần làm việc cao nhất.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, chia sẻ với chúng tôi, chị hoàng thị oanh (hoà bình) cho biết: “những người bệnh như chúng tôi tinh thần là quan trọng nhất, vậy nên phải cố gắng gạt nỗi lo sang một bên, tiếp tục chiến đấu để mau khoẻ về với gia đình. tôi tin là chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo như bệnh k chúng tôi còn vượt qua được mà”.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt, trò chuyện với phóng viên, chị lê thị oanh (thanh hoá) chia sẻ về cảm xúc lo lắng khi biết tin bệnh viện k có ca bệnh nhiễm covid-19. chị oanh cho biết thêm, điều khó khăn nhất bây giờ là chị đang phải ăn uống theo thực đơn kiêng của bệnh viện, hiện giờ các hàng quán đang đóng cửa nên chị đi mua đồ cũng khó khăn.
Hơn nữa, bệnh của chị phải có thời gian cách ly với gia đình khá dài sau thời gian uống Thu*c (ít nhất là 2 tuần) nên có lẽ với tình hình hiện tại, chị sẽ phải ở đây rất lâu.
“Tôi nhớ nhà lắm, mong về nhà lắm. Nhưng chúng tôi hiểu, nếu mình về nhà lúc này sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tôi sẽ ở lại đây, thực hiện đúng quy định cách ly dù cho mọi sinh hoạt ở đây có phần vất vả hơn. Số tiền tôi mang đi lần này chắc sẽ không đủ….”, chị Oanh nói.