Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô học trò nghèo hiếu học hơn 74 triệu đồng

Ngày 1/10, Phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng xã Ia O (Huyện Chư Prông, Gia Lai) thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 74 triệu đồng giúp đỡ cô học trò người Jrai mồ côi bố, mẹ bị bệnh thần kinh.

học trò nghèo rơ lan huyền (dân tộc jrai, sn 2005, làng sung o boong nga, xã ia o, huyện chư prông, gia lai) sớm mồ côi bố, mẹ bị bệnh thần kinh không còn ý thức được việc mình làm. chính vì vậy, người mẹ suốt ngày đánh đập huyền nên em phải ở sang ở với người dì tên rơ lan piơnh.

Hơn 7 năm nay, dì Piơnh phải gồng mình đi làm thuê khắp làng để kiếm tiền nuôi mẹ Huyền và một người cậu bị tâm thần trong nhà. Dù cuộc sống cơ cực luôn phải chịu những trận đòn roi của 2 bệnh nhân bị tâm thần nhưng chị Piơnh vẫn một mình âm thầm gánh chịu. Mặt khác, chị luôn động viên khích lệ Huyền để em ấy xóa đi những mặc cảm của bản thân, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Không phụ lòng người dì, Huyền là tấm gương vượt khó tiêu biểu ở ngôi trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông.

Suốt 9 năm liên tục, Huyền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020, Huyền đạt giải ba môn Địa lý. Với thành tích đó, năm học 2020 – 2021 Huyền đã được xét tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.

Ngày 1/10, đại diện báo dân trí cùng với lãnh đạo xã ia o (huyện chư prông, gia lai) trở lại thăm nhà dì piơnh. niềm vui càng nhân đôi khi chị piơnh được bạn đọc dân trí trên cả nước quan tâm gửi những lời động viên, chia sẻ và ủng hộ vật chất giúp gia đình cùng cháu huyền sẽ tiếp tục trên con đường vượt khó đi lên.

Theo đó, bạn đọc dân trí đã ủng hộ hoàn cảnh của huyền qua chương trình nhân ái của báo dân trí với số tiền hơn 74 triệu đồng. đây là một số tiền rất lớn để cho huyền có thể viết tiếp hành trình vượt cấp trung học phổ thông và vươn tới cánh cửa đại học.

Không giấu nổi sự xúc động, chị piơnh tâm sự: “hoàn cảnh gia đình khốn khổ vậy nhưng vì cháu huyền hiếu học nên tôi cũng cố gắng nuôi dưỡng, động viên cháu. sự ủng hộ của bạn đọc trên cảnh nước đã san sẻ gánh nặng rất lớn đối với gia đình, nhất là cháu huyền. không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn những tấm lòng vàng đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn”.

Phạm Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ban-doc-dan-tri-giup-do-co-hoc-tro-ngheo-hieu-hoc-hon-74-trieu-dong-20200930234500526.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Khi con “điên” hẳn, bà lại thấy may bởi anh Thông không còn biết gì nữa, bà cũng không phải oằn mình bế cháu lên xe, đẩy chạy ra khỏi nhà cả đêm để tránh những trận đòn của con. Bà chỉ sợ mình ch*t đi, con trai, cháu nội không biết bấu víu vào đâu để sống.
  • (MangYTe) - Vợ bị suy tim độ 3, chồng thì bị T*i n*n gẫy chân, do không có tiền để điều trị đến nơi đến chốn nên hơn 1 năm vẫn chưa lành. Nhìn bữa cơm chỉ có vài miếng bánh chưng nguội cùng với nồi canh loãng khiến ai cũng ngậm ngùi, chua xót.
  • (MangYTe) - Cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của cô bé Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”, nhiều bạn đọc báo ADZ đã kịp thời chia sẻ với gia đình Phượng, tiếp thêm động lực cho em đến trường.
  • (MangYTe) - Anh chị đều sinh ra trong những gia đình nghèo, nên khi lấy nhau họ cam chịu số phận nghèo khó, cố làm lụng chắt chiu từng đồng để lo cho con cái. Nhưng ai ngờ, sinh ra 3 đứa con, thì hai đứa mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassaemia). Đứa thứ 3 đang trong tình trạng như “bom nổ chậm”! Anh chị cứ sống trong nỗi lo sợ các con có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.
  • (MangYTe) - Anh chị đều sinh ra trong những gia đình nghèo, nên khi lấy nhau họ cam chịu số phận nghèo khó, cố làm lụng chắt chiu từng đồng để lo cho con cái. Nhưng ai ngờ, sinh ra 3 đứa con, thì hai đứa mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassaemia). Đứa thứ 3 đang trong tình trạng như “bom nổ chậm”! Anh chị cứ sống trong nỗi lo sợ các con có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.
  • (MangYTe) - Phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày phải trải qua 8 đợt chuyền hóa chất nhưng chị Lý mới chuyền được 2 lần. Người phụ nữ đã cắt toàn bộ dạ dày này cũng không thể yên tâm chữa trị khi người chồng đang chống chọi với căn bệnh ung thư tai ở ngoài Hà Nội.
  • Bạn sinh năm nào? Hãy cùng iOne tra thử xem bạn có quý nhân phù trợ trong năm này không nhé!
  • Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố.
  • Một người mẹ ẩn danh có con trai bị tim bẩm sinh dành số tiền 86 triệu đồng để giúp đỡ hơn 20 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Lớp học Hy vọng, Bệnh viện Nhi Trung ương.
  • Giúp đỡ người cao tuổi đối diện với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Nếu bạn là người chăm sóc người cao tuổi hoặc nếu bạn dành nhiều thời gian cho người cao tuổi, hãy học cách giúp họ đối diện với sự mất mát.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY