Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Thương 3 anh em nhà nghèo cùng mắc bệnh... đói máu

(MangYTe) - Anh chị đều sinh ra trong những gia đình nghèo, nên khi lấy nhau họ cam chịu số phận nghèo khó, cố làm lụng chắt chiu từng đồng để lo cho con cái. Nhưng ai ngờ, sinh ra 3 đứa con, thì hai đứa mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassaemia). Đứa thứ 3 đang trong tình trạng như “bom nổ chậm”! Anh chị cứ sống trong nỗi lo sợ các con có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.
3 em nhỏ níu kéo sự sống từng ngày

Da vàng nhợt nhạt, sắc mặt bủng beo, người gầy gò là hình ảnh những đứa con của gia đình anh Trần Thanh Sang (SN 1978), chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1975, cùng ngụ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Các con của anh chị đang phải đong đếm từng ngày để chiến đấu với tử thần do bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh ở dạng nặng. Căn bệnh hiểm nghèo ấy đang đè nặng lên đôi vai của anh Sang, chị Hồng vì vừa phải lo cái ăn cái mặc, lại vừa phải lo tiền chạy chữa cho những đứa con “đói máu” của mình.

Ẩn trong gian nhà lá dựng tạm cạnh hông nhà của một người bà con là gia đình nhỏ 5 người sinh sống không có lấy một thứ tài sản gì có giá trị ngoài vài thứ hàng tạm hóa lặt vặt mà anh chị mua đi bán lại để đắp đổi qua ngày. Trong khi đó, các em Trần Thanh Hải (SN 2003, học sinh lớp 7 trường THCS Long Thạnh), Trần Thanh Thơ; và Trần Thanh Thi (cùng SN 2007, HS lớp 3 trường tiểu học Long Thạnh 1) đang phải chống chọi với căn bệnh thiếu máu huyết tán. Bệnh tật khiến các em có thể ch*t bất cứ lúc nào nếu không được truyền máu kịp thời.

Với vẻ mặt khắc khổ, chị Hồng kể lại quãng thời gian dài bôn ba khắp nơi kiếm sống. Năm 2002 chị kết duyên cùng anh Sang, rồi cả hai đèo theo đứa con trai đầu lòng lên TP Cần Thơ mướn nhà, đi làm thuê kiếm sống. Ban đầu mới lên Cần Thơ, với tính cần cù, lam lũ 2 vợ chồng anh chị cũng có một cuộc sống thoải mái về kinh tế, các con được ăn học đàng hoàng. Vậy mà vào một ngày của năm 2007, tai họa bỗng ập đến khi phát hiện con trai đầu lòng bị bệnh thiếu máu huyết tán.

Chị Hồng rơm rớm nước mắt kể lại: “Hôm đó, phát hiện thằng Hải bị sốt, tiêu chảy, đưa con đi điều trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cuối cùng khi đưa máu của con đi xét khám nghiệm thì vợ chồng tôi như ch*t điếng vì biết con bị bệnh thiếu máu huyết tán”.

Kể từ đó, bao nhiêu tiền của tích lũy bấy lâu trong nhà vợ chồng anh Sang, chị Hồng đem ra chạy chữa cho cháu Hải với mong muốn níu kéo sự sống cho con được ngày nào hay ngày ấy. Sau 2 năm chữa trị theo nhiều cách, nhưng bệnh của cháu Hải không hết mà tài sản của gia đình cũng không còn. Đến cuối năm 2010, anh chị quyết định chuyển về huyện Phụng Hiệp xin dựng một căn chòi ở đậu phía sau hè nhà của một người bà con.

Trong những ngày đang chạy vạy kiếm tiền mua Thu*c cho con trai đầu lòng thì cuối năm 2014 vợ chồng chị lại gần như ngã quỵ khi hay tin con gái thứ hai là bé Trần Thanh Thơ lại mắc bệnh giống bé Hải.

“Đang yên lành bỗng con Thơ có triệu chứng giống thằng Hải ngày trước. Vợ chồng tôi linh tính có chuyện chẳng lành, vội đưa con Thơ cùng con Thi lên BV Nhi Đồng TP Cần Thơ khám, xét nghiệm thì biết con Thơ bị bệnh giống anh nó do di truyền bẩm sinh. Đồng thời, các bác sĩ cũng bảo nguy cơ con Thi bị bệnh giống anh chị nó có xác suất đến 99% vì bệnh này có gen di truyền. ”- chị Hồng đau đớn kể lại.

Ước mơ được làm thầy giáo

Trong lúc chị Hồng đang tiếp xúc với PV thì anh Sang chở 2 cô con gái bé bỏng trên chiếc xe máy cà tàng từ trường về. Thoạt nhìn, toàn thân cháu Thơ gầy gò, làn da xanh xao, môi thâm tím lại vì “đói máu”. “Ba đứa con, thì hai đứa đều thiếu máu cả, mỗi tháng 30 ngày thì đến 20 ngày nằm viện rồi, cứ trái gió trở trời thì bệnh của tụi nó lại nặng thêm. Có hôm con lên cơn thiếu máu, mặt tím ngắt mà tiền không còn đồng nào, lúc này chợt nghĩ trong nhà còn két vỏ chai nước ngọt, đem ra bán được mấy chục ngàn rồi mẹ con đón xe lên bệnh viện”- chị Hồng nghẹn ngào nói.

Được biết, chi phí chữa bệnh cho 2 con mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng, nhưng chị Hồng thì không nghề nghiệp, quanh năm lo đi bệnh viện chăm con. Cả nhà 5 người từ ăn uống đến chữa bệnh, tiền sinh hoạt đều phụ thuộc vào số tiền công làm mướn ít ỏi của anh Sang.

Mặc dù “án tử” đang chực chờ, nhưng các con của anh chị lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Dường như niềm say mê học tập, công việc giúp cha mẹ hàng ngày đã giúp các em quên đi cái ch*t đang đeo bám mình. Trong ba anh em, Hải là đứa học giỏi nhất. Nhiều năm liền em đều là học sinh khá giỏi của trường. Sau giờ học ở trường, về nhà Hải là đứa đứng ra chỉ cho các em mình học tập. Nói về mơ ước của mình, cháu Hải chỉ mong sao mình có nhiều sức khỏe để học tập, sau này lớn lên trở thành thầy giáo đem chữ “gieo” cho các trẻ em nghèo, giúp cha mẹ có cuộc sống khá giả.

Cô Đặng Thị Kiều Oanh, giáo viên chủ nhiệm của cháu Hải cho biết, Hải là một học sinh ngoan, học giỏi. Tuy Hải bị bệnh nhưng tham gia học tập siêng năng. Sau mỗi lần đi truyền máu, cháu phải nghỉ học rất lâu, nhưng khi quay lại lớp cháu hòa nhập rất nhanh. Hiện giờ, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình phải nhờ vào đồng lương làm mướn của anh Sang. Còn dư bao nhiêu tiền của 2 vợ chồng đều dồn hết cho các con chữa bệnh. Với anh chị bây giờ, có các con ở bên cạnh ngày nào là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

Tiếp xúc với PV, ông Đỗ Văn Hùng- Bí thư chi bộ, trưởng ấp Long Hòa A 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Sang, chị Hồng thuộc hộ nghèo của ấp. Tôi biết vợ chồng anh Sang quanh năm tần tảo, ai thuê gì làm đó. Nhưng do gia đình 2 bên đều nghèo, con cái lại gặp bệnh hiểm nghèo nên đã khổ lại càng khổ thêm. Chúng tôi đã tìm mọi cách để giúp đỡ nhưng số tiền cũng không được bao nhiêu, vì địa phương cũng rất nghèo.

“Hoàn cảnh gia đình anh Sang rất đáng thương, nhà không có ở, máu thiếu, tiền thiếu nên niềm hy vọng vào cuộc sống cũng vơi dần. Qua báo ADZ tôi mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ gia đình anh Sang vượt qua giai đoạn khó khăn này”- Ông Hùng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2093: Anh Trần Thanh Sang (SN 1978), ngụ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), điện thoại: 01226463125

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & ADZ - Báo điện tử ADZ.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & ADZ

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & ADZ

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & ADZ

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & ADZ

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và ADZ

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Tâm

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-3-anh-em-nha-ngheo-cung-mac-benh-doi-mau-20160305075004247.htm)

Tin cùng nội dung

  • Sỏi mật tấn công chủ yếu phụ nữ, và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Vậy còn ai có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật?
  • Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), so với nam giới, phụ nữ dễ mắc bệnh trầm cảm nhất.
  • Con trai tôi 2 tuổi, lúc nào cũng nghịch không chịu ngồi yên, đang phải điều trị động kinh. Cháu chưa nói được từ nào, chưa hiểu các mệnh lệnh thông thường.
  • Tự yêu bản thân là một loại bệnh tâm lí mới của con người hiện đại. Vậy bệnh tự yêu bản thân là gì và làm thế nào để nhận biết những người mắc bệnh tự yêu bản thân.
  • Nhóm các nhà khoa học ở Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu nhận dạng dấu hiệu để phát hiện tâm thần ở trẻ em.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 30% - 50% dân số mắc bệnh trĩ, chủ yếu là người làm nghề lái xe, thợ may, nhân viên văn phòng…
  • Tôi có u tuyến thượng thận phải mổ nội soi nhưng không biết phải nằm viện bao lâu? Và tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền là đủ vậy BS (tôi có BHYT)? Gần tết quá rồi, nếu tôi để qua tết mới mổ thì có sao không? Tôi xin chân thành cảm ơn! (L.V.H. Nam - nam.super…@gmail.com)
  • Con em 12 tuổi, bị bệnh lõm lồng ngực độ 1. Em tìm hiểu thì người ta kêu phẫu thuật bằng phương pháp Nuss. Em muốn hỏi, nếu phẫu thuật thì chi phí là bao nhiêu, sau bao lâu sẽ đi học được bình thường? Cảm ơn Mangyte! (Minh Châu - chau.le…@gmail.com)
  • Bệnh di truyền là những bệnh xảy ra do những bất thường về gen hoặc về nhiễm sắc thể. Bệnh được di truyền là bệnh do bất thường về gen ở bố mẹ truyền sang cho con họ. Những bệnh này có thể là bệnh di truyền trội, di truyền lặn, hoặc bệnh di truyền liên kết NST giới tính X. Bệnh về NST là những bệnh gây ra do mất NST, bất thường NST, hoặc thừa NST.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY