Dáng đẹp hôm nay

Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga đã Tu vong

bé Nguyễn Văn An đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 13h30 ngày hôm nay (29/6)

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau gần một tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật, bé Nguyễn Văn An đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 13h30 ngày hôm nay (29/6) do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Mặc dù được các y bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn cùng chuyên gia bệnh viện Nhi Trung ương, chuyên gia Anh quốc tận tình cứu chữa, nhưng do thể trạng sơ sinh diễn biến phức tạp, bé đã không qua khỏi.

Trước đó, người dân xã Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một bé trai nặng 2,4 kg bị bỏ rơi trong một hố ga. Bé rất yếu, côn trùng bám đầy mắt, tai, mũi, không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng sơ sinh. Bé được đưa vào diện chăm sóc cấp một, tức là mức cao nhất dành cho bệnh nhân suy hô hấp nặng. Khi ấy các bác sĩ phải theo dõi, điều trị thường xuyên, liên tục cho bé.

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/be-trai-bi-bo-roi-o-ho-ga-da-tu-vong-20200629160416087.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY