Có những ngày, bạn tỉnh dậy và chợt nhận ra những điều tốt đẹp hình như đã vội vàng khăn gói quả mướp xéo khỏi đời mình.
Bạn mới thất nghiệp, người yêu cũng chia tay chưa đầy 49 ngày và con số trong tài khoản thì đang dần tiệm cận về 0. những tin nhắn vui vẻ mật ngọt biến mất. giờ đây, hễ cứ mó vào điện thoại, bạn sẽ bị hằng hà sa số email báo hạn thanh toán nợ tín dụng vả vào mặt.
Hiện tại của bạn co lại đúng bằng nỗi lo tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước. Những thói vui tưởng chừng là bình thường trước đây, bỗng trở nên xa xỉ.
Nhưng cuộc đời ai cũng có một thời hoàng kim.
Lúc này, như một kẻ đang ch*t đuối, bạn bấu víu vào khoảng thời gian đỉnh cao của chính mình: Hạnh phúc bên người tình, luôn trả tiền tín dụng đúng hạn và ăn chơi mua sắm thì chẳng cần phải nghĩ.
Chuyện gì đã qua cũng đều là quá khứ. Chìm trong những bức bối, mỏi mệt và khó khăn của hiện tại, bạn mới hiểu tại sao nhiều người không bỏ được thói quen hoài niệm, sống dựa vào những chuyện đã qua.
Nhưng chúng ta chẳng thể bám vào quá khứ để sống mãi được. một cô gái ẩn danh đang rơi vào trạng thái bộn bề khó khăn đã trải lòng trên quora.com. thắc mắc của cô ấy chắc chắn cũng là nỗi băn khoăn của không ít người:
Chìm đắm trong kỷ niệm vui hay những thành công vang dội đã qua sẽ khiến bạn không còn đủ tỉnh táo lẫn tinh thần để nhìn nhận thực tại của mình. Không nhìn nhận thì cũng sẽ không khắc phục được những điều chưa ổn.
Ngược lại, nếu bạn chỉ thi thoảng hồi tưởng về một khoảng thời gian đáng nhớ trong quá khứ, thì không sao cả. điều đó thậm chí còn tiếp thêm động lực để bạn hăng say làm việc và duy trì những suy nghĩ tích cực.
Chẳng ai là con người mà lại không có quá khứ cả. chúng ta nhớ nhung, tiếc nuối hoặc đôi khi bị dằn vặt vì những điều đã qua. tôi muốn bạn biết rằng đó là điều hoàn toàn bình thường.
Thứ không bình thường mà bạn nên nhận ra chính là nếu bạn cứ mãi "xuyên không" để sống trong một khoảng thời gian nào đó đã qua, bạn sẽ mãi mãi không thể khắc phục được những khó khăn của hiện tại và làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.
tôi thường khuyên các khách hàng của mình ngồi thiền, tập yoga và vận động cơ thể. thoát khỏi quá khứ không có nghĩa là phủ nhận nó.
Bạn cần tự nhìn lại những điều đã qua để rút ra bài học, thay vì chỉ mãi nhớ nhung một người hay một sự kiện nào đó. các bộ môn như thiền hay yoga giúp bạn điều khiển nhịp thở đúng. có thể bạn sẽ không tin nhưng việc hít thở đúng có tác động rất lớn tới tinh thần đấy.
Cuộc sống được xác định bởi 3 biến số cơ bản: Sự lười biếng, Sự hèn nhát và Nhận thức về giá trị của bản thân.
Bạn muốn có một cuộc sống tốt (như những gì đã từng)? Chỉ cần kiểm soát tốt 3 yếu tố này là được. Đương nhiên là khi quá tập trung với quá khứ, bạn sẽ chẳng còn thời gian làm gì nữa rồi.
Tôi khá chắc rằng những người trong tình trạng đó đang sở hữu 100% sự hèn nhát, 100% sự lười biếng và 0% nhận thức bản thân.
Thế nên, cuộc sống của họ không khá khẩm lên được cũng chẳng lạ lắm đâu. Hy vọng bạn không là một trong số đó.
Con người được tạo hóa ban tặng một sức mạnh thần kỳ, đó chính là khả năng nhìn vào nội tâm của chính mình. Nhưng rất nhiều người quanh tôi (hoặc quanh chúng ta) không biết cách vận dụng khả năng này, thậm chí là không nhận ra mình có khả năng này.
Ngày hôm qua chưa hết, làm sao có ngày hôm nay? ý tôi là chúng ta cần nhìn nhận thật kỹ những câu chuyện đã xảy ra, để hiểu mình sai ở đâu, mình thiếu thốn kỹ năng gì. điều này hoàn toàn khác với việc bạn sống trong quá khứ. sống trong quá khứ nghĩa là bạn chẳng làm gì hết, ngoài việc ước ao "giá như mình lại kiếm được nhiều tiền như ngày xưa..."
Nếu bạn đang gặp khó khăn với việc sống cho hiện tại, tôi khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới bằng việc viết ra những việc bạn định sẽ làm. Sau đó nghĩ xem chúng có ích gì cho bạn không, có khiến bạn cảm thấy tích cực hơn hoặc tiến bộ hơn không.
Nếu không, đừng làm.
Nhất định sẽ có việc giúp bạn thoát được vũng lầy đang bủa lấy bạn. ngồi không và nghĩ về cách thoát ra đôi khi còn tốt hơn việc níu kéo quá khứ.
Tôi sẽ kể cho bồ nghe 3 nguyên tắc sống hạnh phúc của tôi. có thể là bồ đã nghe ở đâu đó rồi vì chúng hoàn toàn chẳng phải bí kíp gì to lớn hay xa lạ. nhưng có lẽ lời gợi ý từ một người vô danh, cũng chẳng có thành công nào quá vang dội sẽ khiến bồ tin hơn là lời khuyên của mấy vị diễn giả hoặc người nổi tiếng.
1. tin rằng những việc xảy ra đều là những việc phải xảy ra. người yêu đá chứ gì? cho tới khi bồ gặp được một anh chàng mới, bồ sẽ hiểu ngay tại sao chúa lại để gã bồ cũ đá bạn. cái dởm không biến đi, làm sao cái tốt có cơ hội ghé thăm.
2. Không bao giờ ngừng hy vọng. Đương nhiên, hy vọng luôn cần đi kèm hành động. Bồ cứ ngủ nướng cả ngày mà hy vọng mình sẽ giàu như Donald Trump thì không được rồi. Hy vọng kèm hành động nhé!
3. bỏ ngoài tai những lời nói khiến bồ khó chịu. chẳng ai có thể giúp cuộc sống của bồ tốt hơn đâu. chỉ có bồ mới làm được điều đó thôi nên cũng không cần quá bận tâm về những cô ả luôn buông lời cay đắng với mình.
Ngày hôm nay luôn là khởi đầu của ngày mai. hiện tại và tương lai luôn bắt đầu từ những câu chuyện bạn đã trải qua trong quá khứ.
Chẳng ai trong chúng ta không có quá khứ cả. tuy nhiên, dù quá khứ có đẹp và đáng nhớ đến đâu, hãy chỉ nghĩ về nó chứ đừng sống với nó, như lời khuyên của robin thomas - chuyên gia tham vấn và trị liệu tâm lý đã chia sẻ với chúng ta: nghĩ về quá khứ giúp bạn biết trân trọng hiện tại hơn, còn sống trong quá khứ khiến bạn từ bỏ hiện tại của chính mình.
Chủ đề liên quan:
có thể đến cùng dịch bệnh hôm nay nghiệp người yêu quá khứ sống hạnh phúc suy nghĩ tích cực thất nghiệp tiếp thêm động lực tốt hơn trắc trở tự hỏi