Bệnh ung thư hôm nay

Bức ảnh mẹ cho con bú lay động trái tim

Lần đầu tiên cho con bú là khoảnh khắc quý giá của người mẹ. Với một phụ nữ vừa phải cắt bỏ một bên vú vì ung thư thì giây phút đó càng trở nên đặc biệt.

Một người mẹ - người đã chiến đấu với căn bệnh trong suốt thời gian mang thai - đang cho cậu con trai mới sinh của mình bú lần đầu tiên. cô cố ngăn những giọt nước mắt khi lần đầu nhìn cậu con bé bỏng ngậm bầu vú còn lại của mình.

Nhiếp ảnh gia Kate Murray, ở Florida (Mỹ), người chụp hình và đăng lên Facebook, viết: "Đây là định nghĩa về sức mạnh, tình yêu và vẻ đẹp nguyên bản, tinh khiết".

Người mẹ này được chẩn đoán mắc ở giai đoạn 3 khi đi được nửa hành trình thai nghén. cô phải cắt bỏ một bên vú lúc đứa con còn nằm trong bụng. cô phải trải qua các đợt truyền hóa chất trước khi chuyển dạ sinh con ở tuần thai thứ 36.

Nhiếp ảnh gia kate chia sẻ: "bé trai chào đời đã chứng minh với thế giới sức mạnh mà cậu ấy được thừa hưởng từ người mẹ mạnh mẽ của mình. cậu bé tự ngậm bầu vú còn lại của mẹ và cả căn phòng chìm trong những cảm xúc khó tả. là một sự gắn bó thiêng liêng và giây phút đó đã khiến trái tim tôi tan chảy".

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi gặp, biết về người phụ nữ này cùng gia đình cô ấy và rất vinh dự khi cô ấy đề nghị tôi có mặt ở đó để ghi lại khoảnh khắc quý giá này", Kate nói thêm.

Bức ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động chia sẻ, ủng hộ và ngưỡng mộ người mẹ dũng cảm. "Năm ngoái, ngay trước khi tôi được lên lịch cắt bỏ dạ con vì ung thư buồng trứng, tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã sinh vào tháng sáu và cũng đã khỏi ung thư", một người tên Sera McCorkle chia sẻ chuyện của mình.

Một bạn đọc khác tên Krista Rohl bày tỏ: "Đây là định nghĩa đúng nhất về 'một tấm hình giá trị hơn nghìn lời nói'. Thật ngoạn mục".

Không rõ người phụ nữ Mỹ trong ảnh có phải tiếp tục điều trị ung thư nữa hay không, song mọi người đều chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô và gia đình.

Vương Linh (theo Mirror)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/buc-anh-me-cho-con-bu-lay-dong-trai-tim-3206089.html)

Tin cùng nội dung

  • Với những phụ nữ không may bị ung thư vú, ngoài nỗi đau đớn phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị để chiến đấu với bệnh tật, còn một nỗi đau khác họ phải gánh chịu...
  • Tôi năm nay 45 tuổi, tự nhiên tôi thấy xuất hiện u ở bầu ngực nhưng không đau. Tôi rất hoang mang vì sợ bị u vú.
  • Theo các chuyên gia y tế, tại Việt Nam, ung thư vú đứng thứ hai trong số các bệnh ung thư thường mắc ở phụ nữ, với khoảng 11 nghìn ca mới mắc và hơn 4 nghìn ca Tu vong.
  • Không chỉ gây thiệt thòi khi hưởng thụ T*nh d*c, chứng lãnh cảm còn khiến bầu ngực phụ nữ trở thành mục tiêu tấn công của bệnh ung thư.
  • Ngày 13/2, BV Trung ương Huế tổ chức lễ chúc mừng bệnh nhân ung thư vú giai đoạn muộn, di căn lên não được điều trị thành công.
  • Khi em mang thai bị nổi mụn rất nhiều. Sau sinh vẫn không khỏi mà còn mọc nhiều hơn. Em đang cho con bú nên dùng Thuốc gì trị mụn? Mangyte tư vấn giúp em với!
  • Trầm cảm nếu không được điều trị có thể phá hủy mối quan hệ mẹ - con, tai hại hơn nữa, nếu nặng người mẹ sẽ có nhận thức không đúng về con, phát sinh những ý nghĩ tiêu cực.
  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • Tuần vừa rồi em đi khám sức khỏe, siêu âm phát hiện có một khối u ở vú, chưa biết có phải là ung thư hay không. Xin hỏi em phải làm xét nghiệm gì, bao lâu có kết quả vì em đang đi làm và ở xa thành phố. Em xin cảm ơn Mangyte! (Em gái)
  • Ung thư vú là loại ung thư rất phổ biến ở phụ nữ. Việc chụp nhũ ảnh và thăm khám vú thường xuyên giúp phát hiện khối u sớm và giúp chữa trị hiệu quả.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY