Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cả gia đình phải cách ly vì bắt cóc đứa trẻ nhiễm Covid-19

Sau khi được giải cứu, bé 18 tháng bị xét nghiệm dương tính với nCoV khiến cả gia đình kẻ bắt cóc lẫn cảnh sát, phóng viên đều phải đi cách ly.

Một khu cách ly người nghi nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Cuối tuần qua, cảnh sát thành phố Hyderabad giải cứu một em bé 18 tháng tuổi bị bắt cóc. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra rằng mẹ của đứa trẻ nghiện rượu nặng và không phù hợp để chăm nuôi con. Vì vậy, họ gửi đứa trẻ đến trung tâm phúc lợi trẻ em. Tuy nhiên, tại đây, em bé được xét nghiệm dương tính với Covid-19 khiến 22 người phải bị cách ly, bao gồm người mẹ, gia đình kẻ bắt cóc, nhiều cảnh sát và hai phóng viên.

Trước đó, hôm 13/5, cảnh sát nhận được trình báo mất tích của mẹ đứa trẻ, một phụ nữ 22 tuổi sống trên vỉa hè. Cô này nói rằng bị mất con khi đang ngủ. Với sự trợ giúp của camera an ninh, cảnh sát đã lần theo dấu vết của nghi phạm chính. Hắn là Ibrahim (27 tuổi), được nhìn thấy dùng trái cây dụ dỗ đứa trẻ và đưa cậu bé đi.

Ibraham khai rằng bắt cóc đứa trẻ vì luôn muốn có một đứa con trai sau khi các con trai do vợ sinh ra đều mắc bệnh mà qua đời sớm. Hắn cùng cả gia đình nhanh chóng bị bắt giữ.

Trong khi đó, mẹ của bé trai không đủ năng lực để nuôi con. Cô này nghiện rượu nặng đến mức thậm chí bất tỉnh vào ngày con bị bắt cóc. Xem lại video khi tạm trao đứa trẻ cho người mẹ, người ta nhận thấy cô này và cảnh sát đều đeo kín khẩu trang. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang của đứa trẻ lại không che phần mũi.

Chính vì vậy, sau khi em bé được xác nhận nhiễm nCoV, gia đình của Ibraham, người mẹ, cảnh sát và hai phóng viên tác nghiệp khi đó đều được đưa đến nơi cách ly để kiểm dịch.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ca-gia-dinh-phai-cach-ly-vi-bat-coc-dua-tre-nhiem-covid-19-20200520112609395.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY