Thích đan móc những sợi len từ ngày còn quàng khăn đỏ đến trường, chị Thu Ba (hiện đang sinh sống tại Trà Vinh) đã nuôi nấng đam mê của mình thành đỉnh cao. Chỉ với một cây móc nhỏ và cuộn chỉ trong tay, Trên trang cá nhân của mình, chị Thu Ba có vô số những album chia sẻ lại thành quả từ đôi bàn tay khéo léo của chị. Đó là loạt hình ảnh về những đôi giày, đôi dép được "thay áo"; cũng có thể là loạt phụ kiện cho tóc vô cùng xinh xẻo hay những chiếc túi xách tinh tế. Ngắm nhìn những hình ảnh này, ai ai cũng "mắt tròn mắt dẹt" bởi độ kéo léo cũng như sự tỉ mỉ của chủ nhân những món đồ.
Chia sẻ thêm về những sản phẩm của mình, chị Thu Ba tự hào: "Mới đầu mình cũng vụng về lắm. Nhưng việc đan móc như là một đam mê bất diệt trong mình. Mỗi lần cầm cây móc và cuộn len là vô số ý tưởng lại hiện ra.
Sản phẩm khó làm nhất là những đôi giày, đôi dép và những chiếc túi hình cái trống. Vì không thể tự làm đế giày, mình phải mua về sau đó tự nghĩ kiểu dáng để đan móc. Giày bata là dễ đan nhất, chỉ mất khoảng 1/2 ngày là mình hoàn thành.
Còn về những chiếc túi hình trống thì mình phải mua phụ kiện như dây kéo, quai xách và phần da. Riêng những họa tiết trên túi xách đan móc này, mình cũng tự vẽ để đảm bảo chi phí cùng như được tự do sáng tạo những hình thù mình thích. Mỗi chiếc túi đều "ngốn" của mình những 2 ngày miệt mài. Tuy nhiên vì yêu thích công việc này nên mình chẳng hề cảm thấy mệt mỏi".
Chị Thu Ba chia sẻ thêm rằng, đây không phải công việc chính của chị, nhưng nó luôn là thứ khiến chị dành nhiều bận tâm nhất trong khoảng thời gian rảnh rỗi.
Chia sẻ cùng chuyên mục Ăn ngon Khéo tay, chị Thu Ba cho biết thời gian tới nếu rảnh rỗi hơn chị có thể sẽ làm một kênh Youtube hướng dẫn hội chị em cách đan móc để làm ra được những sản phẩm tinh tế này.
Chủ đề liên quan:
chiếc túi đan móc len đồ handmade đôi giày giày dép khéo tay người phụ nữ phụ nữ tạo ra túi xách yêu bếp