Tâm sự hôm nay

Chồng tương lai bảo tôi có bầu trước thì không cưới xin cầu kỳ

Chồng sắp cưới muốn nhà tôi đón dâu xong thì về luôn, không có lễ đen và nhà anh cũng không mời cơm.

Năm nay tôi 24 tuổi, chuẩn bị cưới vì đã mang bầu 4 tháng. Khi bàn về chuyện hỷ sự trong tháng 1 này, anh nói rằng sẽ không chuẩn bị lễ đen (tiền thách cưới) lúc ăn hỏi. Anh bảo nhà trai chỉ đi 5 tráp lễ, còn tôi muốn đẹp mặt thì tự đưa tiền để anh làm phong bì.

Tiếp theo, sau khi đón dâu, nhà gái sẽ tự về nhà mình để ăn uống, còn nhà trai không mời cơm. Anh bảo: "Nhà tôi không có hơi sức đâu mà làm tận 3 mâm cỗ. Hơn nữa, nhà cô chỉ cách 160 km, tương đương 3 giờ chạy xe thì về nhà mà ăn, chứ có phải xa xôi như từ miền Bắc vào miền Nam đâu mà đòi phải ăn cơm ở nhà trai. Có bầu trước thì không được quyền đòi hỏi". Chồng tương lai nói tôi hãy suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý thì cưới.

Theo Kim Anh/Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-tuong-lai-bao-toi-co-bau-truoc-thi-khong-cuoi-xin-cau-ky-20200103152053425.htm)
Từ khóa: tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY