Tâm sự hôm nay

Chồng ví tôi là bà chị của anh

Chồng ví tôi là 'bà chị' của anh

Vợ chồng tôi từng yêu xa 3 năm mới cưới, đến bây giờ đã kết hôn được 8 năm. cuộc sống của chúng tôi trôi qua hạnh phúc - theo cảm nhận của tôi là vậy. cách đây 2 năm, tôi nghỉ việc hẳn ở nhà để chăm con và làm bánh bán online. đây là quyết định được tôi đưa ra với lời khuyên từ chồng vì anh muốn nhà cửa luôn được chu toàn, các con nhỏ phát triển khỏe mạnh trong giai đoạn bệnh dịch. nhưng đời không như mơ, tôi ngày càng bận rộn, tóc bạc nhiều hơn còn chồng ngày càng đẹp, phong độ. tôi cảm nhận sự lạnh nhạt của chồng, có khi cả tháng hai vợ chồng không quan hệ một lần nào. một lần mâu thuẫn, tôi ngã ngửa khi anh nói rằng: "cô luộm thuộm, già nua trông chẳng khác gì bà chị của tôi". tôi tủi thân lắm, tôi đã bỏ ra nhiều công sức với gia đình nên nhan sắc có phần kém đi, vậy mà anh lại chê tôi như thế. tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-vi-toi-la-ba-chi-cua-anh-2021070507321205.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY