Khi bạn càng lớn càng hiểu ra rằng, cuộc sống là một phép trừ, không ai biết trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Một đời ngắn ngủi, không cần thiết phải lo được lo mất quá nhiều. Việc gì không hiểu, không cần cố tìm tòi; người nào nhìn không thấu, không cần gắng theo đuổi; có một vài đạo lý chỉ cần nghe, không cần hiểu.
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, sống khổ thế nào đi nữa, muốn đau khổ qua mau, hãy cố gắng đừng phàn nàn!
Bạn phải biết rằng, trên đời này không có đồng tiền nào rơi từ trên trời xuống, chỉ có trả giá mới có thu hoạch.
Ngay từ bây giờ, hãy buông bỏ tất cả những lời báo oán không cần thiết. Sống kiên cường, lạc quan, tích cực, và nhiệt tình với cuộc sống này hơn!
"Khi tôi bắt đầu cảm thấy ăn khổ qua thật sự không đắng, vì cuộc sống còn đắng hơn khổ qua rất nhiều lần!"
Đúng vậy, thế giới của người trưởng thành, ban đêm dù sụp đổ thì ban ngày vẫn phải kiên cường bật dậy đi làm. Đó là điều rất bình thường, không ai là không khổ, chỉ có điều nhiều người không muốn kể ra thôi.
Nhưng bạn cũng không được vì thế mà lo lắng, khi Thượng Đế đóng tất cả cánh cửa đi nữa, nhất định vẫn sẽ chừa lại cho bạn một cửa sổ.
Chắc chắn trên thế giới này, sẽ có vài việc, dù bạn có nỗ lực đến đâu đi nữa, cũng không thể thay đổi được, bởi vì năng lực con người là hữu hạn.
Một đời người, bận rộn cỡ nào đi nữa, cũng nhớ phân thời gian nghỉ ngơi. Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng giấc ngủ cũng quý không kém.
Vui chỉ một lúc, buồn rồi cũng qua. Mệt quá làm chi, sống cho nhẹ nhàng. Tâm thoáng đãng, nhìn đời bình thản. Việc khó tùy duyên, việc phiền để gió cuốn. Hỉ, nộ, ái, ố đều trải nghiệm; cay, đắng, ngọt, bùi đều nếm qua.
Chủ đề liên quan:
ánh mặt trời bảo vệ bản thân chai thủy tinh chính mình cuộc sống khó khăn Khương Tử Nha lớn nhất lương thiện mệt mỏi tâm trạng vui vẻ