Hồi mới về làm dâu, tôi đã rất nể phục và quý mến bố mẹ chồng. Ông bà có một thói quen cực kỳ đáng yêu, mỗi khi ăn cơm xong, Mỗi khi rửa bát xong, ông lại dùng nước nóng tráng qua rồi úp riêng vào một chỗ. Đến giờ bộ bát đó cũng đã dùng được hơn 4 năm rồi. Thế mà mấy hôm trước, sau chuyến đi thăm em gái mẹ chồng (tôi gọi là dì), không hiểu trên đường đi xảy ra chuyện gì mà ông bà cãi nhau, về đến nhà cả hai đều lạnh mặt không nói chuyện. Bữa tối bà nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài ăn cơm. Tôi vào gọi vài lần bà vẫn nhất quyết không ra, thế là Rồi bà về phòng đóng cửa lại, ông ngồi như ch*t lặng ngoài phòng khách. Chồng tôi hỏi thăm nhưng không ai chịu nói nguyên nhân cãi nhau.
Sau hôm đó, bố Chồng tôi thủ thỉ bảo mẹ xin lỗi bố để ông bớt giận nhưng vừa nghe như thế, (yenvi19…@gmail.com)
Chủ đề liên quan:
bố chồng bố mẹ chồng chồng tôi chuẩn bị chuẩn bị sẵn chúng tôi cỗ quan tài lần đầu làm dâu mẹ chồng mới làm dâu quan tài sợ hãi vợ chồng giận nhau