Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Kangaroo

Những hôm tiếp theo đám kangaroo vẫn nhởn nhơ ngoài hàng rào, thế là họ lại tiếp tục tăng độ cao lên, cho đến khi hàng rào cao 100m.

* Người đàn ông bước vào một công ty cho vay nợ và hỏi phải trả lãi bao nhiêu nếu anh ta vay 25 đô la trong sáu tháng.

- Một đô la và năm mươi xen - nhân viên công ty nói với anh ta.

- Được lắm. Tôi xin vay số tiền 25 đô la, nhưng tôi muốn xin để lại đây chiếc xe ôtô mới của tôi làm đồ thế chấp cho các ông cho đến khi nào tôi trả lại đủ tiền!

Ngày hôm sau, anh ta kể lại câu chuyên này với anh bạn. Người bạn nói:

- Họ chắc chắn nghĩ cậu điên, có đời thủa nhà ai lại thế chấp chiếc xe ôtô mới để công ty cho vay nợ 25 đô la trong sáu tháng!

- Thì cứ để người ta cho tớ là điên cũng được. Ngày mai tớ sẽ đi châu Âu trong sáu tháng. Ở đâu mà tớ có thể đỗ xe với khoảng thời gian lâu như thế mà chỉ phải trả một đô la rưỡi hả cậu?

* Trong sở thú, đột nhiên một hôm người ta phát hiện những con kangaroo sổng khỏi khu vực sống và chạy lung tung.

Qua quá trình điều tra họ đi đến kết luận: “Có thể hàng rào nhốt không đủ cao nên những con kangaroo mới nhảy được ra ngoài”. Sau đó, họ tăng thêm độ cao của hàng rào từ 10m lên 20m.

Nhưng hôm sau họ lại thấy chúng thoát ra ngoài. Họ tiếp tục gia cố hàng rào lên 30m.

Những hôm tiếp theo đám kangaroo vẫn nhởn nhơ ngoài hàng rào, thế là họ lại tiếp tục tăng độ cao lên, cho đến khi hàng rào cao 100m.

Con kangaroo vừa nhìn những người thợ làm hàng rào vừa hỏi đồng bọn:

- Theo cậu thì người ta còn làm cao lên đến chứng nào?

- Tớ cũng không biết, nhưng không chừng vẫn còn cao nữa, nếu như họ cứ tiếp tục quên đóng cửa hàng rào.

MINH DUYÊN (st)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-kangaroo-7763.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY