Tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nói chung và Miss International Queen nói riêng, National Costume – Trang phục dân tộc là một phần thi hấp dẫn, đầy màu sắc được khán giả thích thú và mong chờ nhất. Bởi các thí sinh sẽ trình diễn những trang phục được thiết kế, sáng tạo, cách điệu dựa vào những nét truyền thống, văn hóa của dân tộc mình.
Việt Nam đã từng đầu tư không tiếc tay cho các đại diện của mình ở phần thi này, song may mắn vẫn chưa mỉm cười. Năm nay Hoài Sa tiếp tục được hy vọng sẽ “làm nên chuyện” để hai tiếng Việt Nam được vang lên. Trước khi chiêm ngưỡng bộ trang phục dân tộc sẽ được đại diện Việt gửi tới mùa giải năm nay, cùng nhìn lại những thiết kế từng thắng giải “Best National Costume” trong vòng 10 năm trở lại đây ở Miss International Queen.
Bộ trang phục cho thấy mức đầu tư khá kì công, như được đính đá và lông vũ kết hợp màu sắc sặc sỡ. Người đẹp như “lọt thỏm” giữa bộ trang phục bởi sự cồng kềnh.
Diện lên người bộ đồ hoành tráng, đại diện quốc đảo Indonesia đã chiến thắng hạng mục Trang phục dân tộc đẹp nhất màu giải của Hương Giang.
Tuy nhiên ánh sáng trên sân khấu Miss International Queen chưa thể giúp bộ trang phục “tỏa sáng” hết nấc.
Hàng năm Thái Lan luôn tuyển chọn những trang phục độc lạ nhất để gửi tới đấu trường chuyển giới lớn nhất hành tinh.
Thiết kế của Hoa hậu Brazil trên sân khấu Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2011 thoạt nhìn khá giống với trang phục dạ hội. Tuy nhiên chiếc mũ và bức tranh hội họa chính là điểm để phân biệt.