Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

“Tịnh thất Bồng Lai” nuôi toàn con cháu... “siêu lừa” từ thiện?

(MangYTe) - Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP HCM) cùng con cháu mình lợi dụng hoạt động tôn giáo, tung thông tin con cháu mình là trẻ mồ côi để hút tiền từ thiện, trục lợi cá nhân.

Nuôi toàn con cháu nhưng lừa dối là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng liên quan đến Năm 2014, bà cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia. một thời gian sau, nơi này tự gắn cái tên tịnh thất bồng lai. thực tế chủ trì mọi hoạt động của nói trên là ông lê tùng vân (sn 1932, quê an giang, ngụ quận 6), tự phong là hoà thượng thích tâm đức hay “thầy ông nội”.

Công an tỉnh long an phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan khác đã xác minh, đủ cơ sở khẳng định, tịnh thất bồng lai hay là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện.

Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Sự việc diễn ra trong thời gian gần đây mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin, trục lợi.

Cụ thể, ông lê tùng vân tự nhận là hoà thượng thích tâm đức hay “thầy ông nội”. tại hộ bà cao thị cúc có căn thờ phật như một chánh điện của tự viện phật giáo. phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, chú tiểu… họ tổ chức sinh hoạt như một tự viện phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, của giáo hội phật giáo việt nam.

Theo ngành chức năng, mới đây khi kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc thì có 18 người cư trú. Trong đó có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp, đang cùng sinh sống. Những cá nhân sinh sống ở đây, sinh hoạt như hình thức đại gia đình gồm cả trai lẫn gái.

Chính vì tịnh thất bồng lai tự nhận và được nhiều kênh mạng xã hội, các games show truyền hình quảng bá là nuôi dưỡng trẻ mồ côi nên tạo ra sự nhầm lẫn của rất nhiều người trong cộng đồng. suốt nhiều năm qua, những vật chất, tài chính từ hoạt động từ thiện của những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đổ về tịnh thất bồng lai hay là không ít.

Đến nay, cơ quan chức năng Long An đủ cơ sở xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không phải là mồ côi, không nơi nương tựa.

Chính quyền tỉnh Long An và huyện Đức Hoà đang tiếp tục xác minh, làm rõ thêm nhiều vấn đề.

Ông Lê Tùng Vân là ai?

Giai đoạn sau năm 1975, ông Vân rời An Giang lên sinh sống ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Đến năm 1990, ông Vân tự lập ra trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tự phong là giám đốc. Nơi này có hàng chục người lưu trú, được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ.

Giai đoạn đó báo chí có những điều tra về cơ sở Thánh Đức có những sai phạm về hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Cụ thể, không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi từ hoạt động từ thiện…

Đáng nói, cơ sở thánh đức được thành lập, vai trò giám đốc trại của ông lê tùng vân có được là từ 2 quyết định của bà nguyễn thị huỳnh h, nhận là giám đốc trung tâm hỗ trợ người cao tuổi trực thuộc hội dân tộc tp.hcm, ký đầu tháng 1/2004.

Nhưng thực tế, từ nhiều năm trước, bà h đã bị hội dân tộc tp.hcm khai trừ khỏi hội vì những sai phạm cá nhân. nhưng bà vẫn tự nhận là giám đốc một trung tâm “ma”, tức trung tâm hỗ trợ người cao tuổi của hội và tự khắc con dấu để có những quyết định tiếp tay cho ông vân mở cơ sở thánh đức.

Cơ sở Thánh Đức lúc đó chưa được phép của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM hay chính quyền huyện Bình Chánh.

Từ những cơ sở đó, cuối tháng 7/2007, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động của Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức.

Mãi đến năm 2015, ông Vân về ở hộ bà Cúc tại ập Lập Thành như đề cập và từ đó gắn liền với cái tên “Tịnh Thất Bồng Lai”. Có thể nói hình thức “Tịnh thất Bồng Lai” này không khác gì so với Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức trước đây.

Ngày 20/12/2019 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Long An, có công văn gửi Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, khẳng định: “Tư thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An quản lý”.

Ngày 27/12/2019 UBND huyện Bình Chánh có công văn gửi Báo Công lý và Xã hội nêu: “Ngày 25/5/2007 UBND huyện Bình Chánh có quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động Cơ sở Thánh Đức (sau này được đổi tên là "Tịnh thất Bồng Lai") do ông Lê Tùng Vân SN 1932 làm chủ hộ tại địa chỉ 2A109 ấp 2, xã Phạm Văn Hai với lý do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật, điều kiện vất chất, vệ sinh môi trường không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ theo quy định của pháp luật”.

Theo công văn trên tại thời điểm kiểm tra Cơ sở Thánh Đức do ông Lê Tùng Vân làm chủ có 56 người đang sinh sống. Đặc biệt, có 25 trẻ em nuôi trái phép dưới 16 tuổi đã được trả về gia đình và đưa vào Làng thiếu niên SOS Thủ Đức.

Bị dư luận lật tẩy những chiêu trò lợi dụng tôn giáo để đánh lừa các tín đồ Phật giáo, ngày 1/1/2020 ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên “Tịnh thất Bồng lai” thành “Thiền am bên bờ Vũ trụ”. Như vậy từ năm 2007 đến nay ông Lê Tùng Vân đã đổi tên từ Cơ sở Thánh Đức thành "Tịnh thất Bồng Lai" và 2020 là Thiền am bên bờ Vũ trụ.

Giả sư đẻ con thật

Theo danh sách tạm trú, thường trú công an xã hòa khánh tây, huyện đức hòa, long an, ngày 29/10/2019 hiện tại hộ bà cao thị cúc có 17 người tạm trú và 9 người thường trú. trong danh sách này có 16 người cùng mang họ với ông lê tùng vân người đứng đầu bồng lai. từ danh sách này chẳng khác nào một “đại gia đình” là giả sư.

Hầu hết những phụ nữ trẻ đang sinh sống tại đã xuống tóc, mặc áo nâu sòng, nhưng lại… sinh con năm một. như lê thanh kỳ duyên (sn 1993) là mẹ ruột của cháu lê thanh mẫu nghi (pháp danh nghi tâm). kỳ duyên sinh mẫu nghi vào lúc 5 giờ ngày 22/2/2014 tại trạm y tế xã thạnh an, huyện mỏ cày nam, tỉnh bến tre. bà cao thị cúc là người đưa kỳ duyên đến trạm xá và ký xác nhận là mẹ nuôi trên giấy chứng sinh. chưa đầy một năm sau, ngày 01/02/2015, kỳ duyên lại hạ sinh cháu lê thanh pháp vương ( pháp danh pháp tâm) tại bệnh viện từ dũ.

Ngoài “ni cô” kỳ duyên sinh con năm một thì một người khác lê thanh huyền trang ( sn 1993) là mẹ ruột của cháu lê thanh minh triết (pháp danh là trí tâm). huyền trang sinh minh triết vào ngày 27/3/2014 tại bệnh viện từ dũ. thân nhân ký tên trên giấy chứng sinh là ông nội lê tùng vân- người mà ở gọi là “sư phụ” có pháp danh tâm đức. còn chị vòng thị kim xuân (sn 1995) sinh liền “tù tì” 4 năm ba đứa. điều lạ, là những đứa trẻ này trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ còn cha thì để trống...!.

Theo biên bản ngày 13/10/2017 tại nhà ông lê tùng vân (người đứng qsdđ là cao thị cúc) của đoàn kiểm tra liên ngành ubnd huyện đức hòa kiểm tra về việc nuôi trẻ của ông lê tùng vân và bà cao thị cúc. tại thời điểm kiểm tra có 5 trẻ là con của những cô gái đang sống trong bồng lai. mẹ của những đứa trẻ này là lê thanh huyền trang, lê thanh kỳ duyên và vòng thị kim xuân. ông lê tùng vân thừa nhận những người phụ nữ này đều là con nuôi của ông.

>> Xem thêm video: Sự thật về "Tịnh thất bồng lai"

Nguồn: Báo Người Lao Động.

Gia Đạt

Mạng Y Tế
Nguồn: Kiến thức (https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tinh-that-bong-lai-nuoi-toan-con-chau-sieu-lua-tu-thien-1438289.html)

Tin cùng nội dung

  • Tự nhận mình là “cô đồng nát” chuyên đi xin sách cũ, chị Lan Anh dồn tâm huyết cho dự án lập những thư viện nhỏ, mong muốn từng bước thay đổi tư duy của trẻ em miền núi thông qua giáo dục.
  • (MangYTe) - Chiều ngày 22/4, PV ADZ đã đến tận nhà cô giáo Nguyễn Thị Nhung – hoàn cảnh trong bài viết “Số phận nghiệt ngã của vợ chồng cô giáo trường làng (giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để trao số tiền gần 30 triệu đồng của bạn đọc ADZ giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của cô.
  • Chàng trai Dương Quang Huy (SN 1986, trú tại Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam) lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm làm sao giúp đỡ được những phận đời bất hạnh, để họ có được niềm tin vào cuộc sống. Những chuyến đi của chàng trai ấy đã đem lại biết bao niềm vui cho những mảnh đời không may mắn.
  • Tiếng hát mang tâm hồn sinh viên y khoa đến với mọi nẻo đường, từ giảng đường cho đến những con đường từ thiện và hành trình chữa bệnh cứu người sau này.
  • Sáng 11/9/2015, tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài trợ Nồi cơm từ thiện do báo Sức khỏeĐời sống trao tặng cho người bệnh nghèo.
  • Xuất phát từ mô hình đang rất phát triển tại TP Hồ Chí Minh, quán cơm bình dân hỗ trợ người lao động nghèo với giá 1.000 đồng/suất đã có mặt tại Hà Nội. Những thực khách nghèo chỉ phải trả tượng trưng 1.000 đồng cho một bữa cơm trưa đầy đặn, nóng hổi.
  • Dạy cho trẻ giá trị của lòng từ thiện ngày càng quan trọng đối với nhân cách của trẻ
  • Như người ta vẫn nói : “Cho cần câu và dạy cách câu chứ không cho con cá”. Ai có thể gom tiền từ thiện cho cả cuộc đời anh?
  • Mangyte-Theo ThS.BS Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em, số tiền các nhà hảo tâm và toàn xã hội giúp đỡ bé ngân đã lên tới hơn hơn một trăm triệu đồng đang được người tự xưng là bà ngoại bé Ngân quản lý là hoàn toàn sai với luật bảo vệ trẻ em.
  • Mấy ngày nay, dư luận xôn xao vụ việc 3 trẻ Tu vong trong chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em bị dị tật hở môi, hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA) thực hiện hôm 23/8 tại BV Quân Y 87 (tỉnh Khánh Hòa).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY