Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Tương lai mờ mịt của chàng sinh viên nghèo sau T*i n*n giao thông

(MangYTe) - T*i n*n giao thông đã khiến em bị chấn thương nọ são và nằm điều trị nửa tháng nhưng vẫn chưa nhận thức được mọi thứ. Tương lai của chàng sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Thái Bình Dương có thể nói là đang rất mờ mịt…
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Võ Minh Sang (SN 1996), thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Khi chúng tôi có mặt tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 26/4 thì Sang vẫn đang nằm đờ dại trên giường bệnh. Khi các y bác sỹ tiến hành thay băng thì Sang liên tục gào thét trong vô thức vì đau đớn. Không ai có thể thấm thía nỗi đau ấy bằng chính cha, mẹ em - bởi với họ, Sang đang là một sinh viên đầy hoài bão, ước mơ thì tai họa bất ngờ giáng xuống.

Trước đó, vào chiều ngày 13/4, chị Võ Thị Ngọc Xuân, chị ruột của Sang đi gửi tiền ăn hàng tháng cho em rồi gọi điện báo thì đầu giây bên kia không phải là giọng nói thường thấy của Sang, mà đó là giọng của một người đi đường thấy cảnh thương tâm, hoảng hốt báo: “Thằng cu bị T*i n*n rồi, nằm bất tỉnh trên đường”. Nghe tin, chị gái của Sang bấn loạn, tay chân bủn rủn.

Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, người chị chỉ kịp nói gia đình đang ở xa, mong đưa giúp Sang vào bệnh viện. Chạy xe máy từ Ninh Thuận ra Nha Trang, vợ chồng bà Đỗ Thị Đông không cầm được lòng khi thấy con hôn mê ở Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sỹ chẩn đoán Sang bị chấn thương sọ não nặng nên cần phải phẫu thuật sớm nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa. Ngay ngày hôm sau, các bác sỹ đã tiến hành “mở sọ giải áp lấy máu tụ”. Nửa tháng sau ca phẫu thuật, Sang vẫn sống trong vô thức.

“Nó đi xe máy do tránh một người qua đường nên ngã rồi ra cơ sự này. 13 ngày rồi mà nó cứ nằm im vậy, không nói, không hỏi han gì hết. Nó cứ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại nhắm mắt lại”, bà Đông, mẹ Sang ứa nước mắt kể. Thương con, bà Đông pha sữa cho con uống nhưng mỗi ngày cố gắng lắm Sang mới uống được vài ngụm. Ban đêm, khi cơn đau trỗi dậy khiến Sang vật vã, quằn quại suốt đêm. Thấy con đánh vật với đau đớn, bà Đông cũng không thể nào chợp mắt được, nước mắt cứ lăn dài.

Ông Võ Văn Lập, bố Sang cho biết, mặc dù Sang đã được phẫu thuật nhưng các bác sỹ chưa dám chắc về tương lai của cháu. “Các bác sỹ đang lưu 2 nắp sọ của Sang và dặn đến khám và vá lại nắp sọ sau 3 đến 6 tháng”, ông Lập cho biết.

Chiều ngày 27/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã làm thủ tục chuyển Sang qua điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Tâm sự với phóng viên Dân trí, ông Lập cho biết, các bác sỹ nói chuyển Sang qua đây để giúp Sang có thể phục hồi nhanh hơn.

Dù Sang có bão hiểm y tế nhưng chi phí cho quá trình chữa trị, bồi dưỡng và các chi phí phát sinh khác, đến thời điểm này, đã tốn kém hàng chục triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ với một hộ cận nghèo. Gia đình ông Lập có rẫy trồng điều, với một ít ruộng lúa nhưng Ninh Thuận đang oằn mình với đại hạn, thiếu nước nên việc trồng cấy bị gần như bị ngưng trệ, điêu đứng.

Để có tiền chạy chữa cho con, ông Lập cho biết đã vay mượn bà con được chục triệu đồng và bán đi chiếc xe máy, vốn là phương tiện đi lại của ông để dồn sức cứu lấy con bằng được. Trước hoàn cảnh đáng thương của Sang, ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương, cho biết, vừa qua nhà trường đã phát động quyên góp trong toàn trường để giúp đỡ gia đình Sang có thêm kinh phí, chạy chữa cho sinh viên này.

“Toàn trường có 25 chi đoàn, chi đoàn quyên góp cao nhất là 1,8 triệu đồng và chi đoàn thấp nhất là hơn 300.000 đồng. Ngoài ra, chi đoàn 6KT - Khoa Kinh tế Du lịch đã đi bán bắp rang bơ trong 2 ngày thu được hơn 2 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình em Sang”, ông Tuấn nói.

Đến Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa thăm Sang và thấy em la hét đau đớn, chúng tôi cảm nhận thấy rõ em đang đấu tranh giành giật sự sống cho mình. Là một sinh viên, em cũng có ước mơ, hoài bão nhưng T*i n*n bất ngờ khiến tương lai em đang hết sức mờ mịt…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2148: Ông Võ Văn Lập (bố em Sang), thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 0122.893.0255

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Viết Hảo

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tuong-lai-mo-mit-cua-chang-sinh-vien-ngheo-sau-tai-nan-giao-thong-20160428072618977.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY