Tâm sự hôm nay

Vui cười: Tôi khóc vì vợ tôi đến chậm

“Thưa ông, chắc hẳn ông vừa mới cưới nên mới đau buồn đến vậy. Tôi thấy ông khóc mà cảm động quá”.
* Đám đông tụ tập dưới một tòa nhà và ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên trên cao. Ở rìa mép mái nhà, có một người đang đứng chuẩn bị nhảy xuống đất.

Trong đám đông, một bà nói với bà bên cạnh:

- Tôi sốt ruột quá. Nếu anh ta không nhảy xuống đất ngay bây giờ, thì tôi sẽ bị trễ xe buýt mất!

* Một chiếc phà chở nhiều phụ nữ bị lật tại một eo biển. Hàng chục ông chồng ra bờ biển gần nơi phà lật và khóc thương cho những người vợ đã mất.

Trong số họ, một ông chồng ngồi ở bờ biển khóc liên tiếp cả tuần. Thấy vậy, những người xung quanh hỏi:

“Thưa ông, chắc hẳn ông vừa mới cưới nên mới đau buồn đến vậy. Tôi thấy ông khóc mà cảm động quá”.

Ông chồng trả lời:

“Không. Tôi khóc vì vợ tôi đến chậm. Bà ấy lỡ chuyến phà này”.

DIÊN VỸ (st)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-vui-cuoi-toi-khoc-vi-vo-toi-den-cham-15525.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY