Ông cha có câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" quả thực cấm có sai. đôi khi chính những Bác hàng xóm gần nhà tôi cũng là một người tốt bụng như thế. lấy chồng được 2 năm, tôi vẫn sống cùng nhà với mẹ chồng. cách 2 nhà là đến gia đình của cũng nói chuyện với nhau trong những giờ thi cuối kỳ, bởi chúng tôi cùng tên và xếp trên dưới trong một danh sách. Quả thực, nói về lòng tốt của Lại nói về con gái bác hàng xóm, bạn ấy tuy bằng tuổi tôi nhưng lại có con đường đi riêng. kiểu như tôi thì suy nghĩ an phận, ở việt nam lấy chồng, sinh con đẻ cái lập nghiệp thôi chứ chẳng dám mơ xa xôi. ngược lại, con Ảnh minh họa. Khỏi phải nói, có cô trong lòng của bác hàng xóm. bằng chứng là mỗi lần sang nhà tôi nói chuyện, bác đều khoe Nhưng mẹ chồng tôi thì không nghĩ vậy. chẳng phải với riêng Đỉnh điểm là một câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Mấy bữa trước tôi thấy con gái 2 tuần nữa, bạn ấy và chồng sẽ về việt nam để làm đám cưới. tôi biết thể nào Ảnh minh họa. Mẹ chồng tôi khi nhìn thấy tên chú rể trong thiệp bằng tiếng Anh nên đã nhíu mày hỏi "Ơ thế là nó lấy trai ngoại quốc à?" Tôi nhanh miệng đáp "Đúng rồi đó mẹ. Chồng bạn ấy đỉnh lắm, làm giám đốc giàu có, nhìn bàn tiệc sang chảnh hết nấc!" Sau đó, tôi cũng quay sang nói với "thế này cháu phải đi mua ngay bộ váy mới dự đám cưới cho xinh xắn mới được!" Nào ngờ, những lời nói tiếp theo của "Lấy chồng Tây thích nhỉ, nhà tôi có đứa thứ hai cũng gái đó, hay sau này cho sang nước ngoài làm việc, biết đâu chăn được anh nào ngon ngon thì sao." Bác Liệu Mọi người thử nghĩ xem tôi có nên xin lỗi
Chủ đề liên quan:
bác hàng xóm bàng hoàng con gái cưới con gái hàng xóm không dám lấy chồng tây mẹ chồng mẹ chồng và nàng dâu mời cưới nàng dâu người hàng xóm