Kinh tế xã hội hôm nay

Cụ bà gần 90 tuổi vẫn miệt mài làm kẹo kéo để níu kéo tuổi thơ

(MangYTe) - Mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Nguyễn Thị Năm (87 tuổi, Đắk Lắk) vẫn miệt mài làm kẹo kéo bán cho học sinh vì muốn nhìn thấy những hình ảnh tuổi thơ.

Video: Cụ bà gần 90 tuổi ở Đắk Lắk tự làm kẹo kéo bán cho Việt kiều Mỹ

Bà Nguyễn Thị Năm (87 tuổi) sống một mình trong căn nhà cấp 4, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Với cái tuổi gần đất xa trời, bà năm vẫn luôn cần mẫn lao động. điều đáng nói, bà năm đã học được món nghề làm kẹo kéo để bán cho học sinh, thậm chí có những việt kiều mỹ trở về nước cũng đặt hàng mua về ăn.

Bà năm tâm sự: "tôi quê gốc quảng nam và theo chồng lên đắk lắk để lập nghiệp. lúc trước thì đi làm nông, nhưng sau này đi làm thuê cho một người làm kẹo kéo và sau đó đã học được nghề này".

Bà năm nhớ lại: "cách đây hơn 20 năm, gia đình kinh tế khó khăn nên tôi quyết định tự làm kẹo kéo để mang ra trường học hay chợ để bán lấy tiền nuôi 7 đứa con".

Do sợ mất nghề nên không ai chỉ bà Năm làm kẹo kéo, kẹo ú, vì thế bà phải học lỏm. Ngoài ra, bà cũng nghiên cứu để mua nguyên liệu, sao cho có kẹo thành phẩm ngon và sạch sẽ nhất.

Nhiều học sinh và việt kiều mỹ về nước rất thích mua kẹo kéo của bà năm. mỗi ngày bà thường xuyên mang kẹo đến các trường tiểu học để bán cho học sinh, nhưng đôi khi có những học sinh không có tiền, bà sẵn lòng cho.

Theo bà Năm, những túi kẹo của bà luôn gắn với tuổi thơ. Bà Năm tâm sự: "Tôi mang kẹo ra trường bán cho học sinh với giá 1.000 đồng/bịch. Khi tôi đến trường là cả nhóm học sinh ùa vào để mua kẹo, có đứa không có tiền, tôi cho luôn bịch kẹo. Cũng có nhiều người nói tôi rằng già rồi mà làm chi nữa. Nhưng nếu tôi không làm và không gặp được tụi nhỏ là tôi thấy nhớ. Nhiều đứa nhỏ nói, bà ráng sống để làm kẹo bán cho tụi con, bà mà ch*t thì không còn ai bán kẹo này nữa đâu. Tôi nghe mà thực sự xúc động".

Chính vì suy nghĩ muốn được nhìn thấy hình ảnh của trẻ thơ, bà Năm vẫn đều đặn làm kẹo để bán cho lũ học trò nhỏ.

Bà năm cho biết, thường làm kẹo kéo theo cách thủ công, vật liệu bên trong kẹo là đường, đậu phộng...

Mồ hôi bà Năm đổ trên khuôn mặt nhưng bà vẫn miệt mài làm việc.

Kẹo được kéo ra để cắt và chuẩn bị bỏ vào bịch để mang đi bán.

Nụ cười bà Năm luôn nở tươi mỗi khi chúng tôi khuyên bà bỏ nghề để nghỉ ngơi.

Những viên kẹo bình dị của bà Năm.

Khi học sinh nghỉ học, bà Năm đi bộ gần chục km quanh khu chợ thị xã Buôn Hồ để bán kẹo.

THANH HẢI

Mạng Y Tế
Nguồn: VTC (https://vtc.vn/cu-ba-gan-90-tuoi-van-miet-mai-lam-keo-keo-de-niu-keo-tuoi-tho-ar571601.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY