Tình yêu và giới tính hôm nay

“Đã là vợ chồng thì mảnh đất đứng tên ai có gì là quan trọng?”

Dân trí Bố mẹ vợ cho đất, nói là cho hai vợ chồng nhưng trên giấy tờ thực tế là cho con gái. Con rể thấy vậy rất bất mãn, rồi từ bất mãn sinh ra tự ái, sinh ra suy diễn nhà vợ này kia... Bố mẹ vợ cho đất nhưng chỉ mình vợ tôi được đứng tên

Thật ra thì

Bố mẹ vợ tính toán vì lo xa. Còn anh, có phải cũng đáng tính toán vì lo xa hay không? Anh đang nghĩ giờ mình bỏ tiền của ra xây nhà, sau này nếu không sống chung với nhau thì anh ra đi tay trắng. Là anh không tự tin vào tình yêu của hai người, hay không tin vào chính bản thân anh?

Đứng ở lập trường người làm cha làm mẹ, tôi thấy ai có gì là quan trọng? Nếu chẳng may anh “ngựa quen đường cũ” thì con gái họ cũng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đúng là họ lo cho con gái vì không thật sự tin tưởng anh chứ không phải vì khinh anh nghèo mà làm vậy.

Vợ chồng đến với nhau vì duyên, chung sống suốt đời được với nhau hay không còn là do nợ. Giả sử đến khi không thể cùng nhau đi hết con đường mà chia tay, lúc đó việc chia của cải có thực sự đến thế? Chẳng may hai người hai lối, anh để lại căn nhà cho vợ con anh ở chẳng lẽ cũng bất công đến không chịu nổi hay sao?

Phản hồi của độc giả Hằng

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/da-la-vo-chong-thi-manh-dat-dung-ten-ai-co-gi-la-quan-trong-20200508144413893.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY