Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Đau nhói lòng cảnh góa phụ nghèo cầu xin cứu con trai 12 tuổi

Dân trí Cha qua đời từ khi Tuyên tròn 2 tháng tuổi, nay lại đột nhiên em mắc căn bệnh ung thư hạch quái ác. Trong khi gia cảnh quá nghèo khó, cậu bé 12 tuổi đang phải đối diện với một tương lai vô cùng u ám.

Khoa Nhi, bệnh viện k3 Tân Triều (Hà Nội) trong một ngày cuối tháng Tư trời Hà Nội rét mướt như đang ở giữa mùa đông lạnh giá, tôi đã gặp chị Nguyễn Thị Bình, (ở thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), goá phụ ấy đang chăm sóc đứa con trai 12 tuổi mắc ung thư hạch.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, với gương mặt hốc hác, cơ thể xơ xác, gầy mòn chỉ cao chừng 1,3 m, thật khó đoán chị bao nhiêu tuổi. Trông cái vẻ lam lũ đến tội nghiệp của chị, cho thấy cuộc sống của mẹ con chị cực nhọc đến thế nào.

Không rời con nửa bước, ngước lên gương mặt hốc hác giàn giụa nước mắt, chị Bình kể: Đầu tháng 2/2020, cứ thấy Tuyên đau bụng mãi không dứt, lên trạm y tế xã lấy Thu*c uống không khỏi, mẹ con lại đưa nhau lên bệnh viện Sóc Sơn nhưng bệnh của Tuyên cũng không đỡ, thằng bé cứ ngày càng gầy mòn đi.

Nghe mọi người bảo phải đưa lên bệnh viện tuyến trên, thế là mẹ con lại dắt díu nhau hết bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức, rồi bệnh viện K3 Tân Triều. Tại bệnh viện K3 Tân Triều, các kết quả xét nghiệp cho thấy Tuyên đã mắc căn bệnh ung thư hạch.

“Khi biết cháu mắc bệnh ung thư, em rụng rời chân tay, em chỉ thấy người ta nói ung thư là sẽ ch*t, mà cháu nó mới có 12 tuổi, sao ông trời lại bắt tội con em thế này? Các cô, các bác ơi, cứu con cháu với!”, cảm giác đau đớn dồn nén, khiến người mẹ này ôm mặt bật khóc nức nở.

Đưa tay gạt nước mắt, người phụ nữ tội nghiệp buồn bã tâm sự về cuộc đời cơ cực của mình, chị vốn là phụ nữ kém sắc, sức yếu, lại không được học hành đến nơi, đến chốn, chị cũng xác định cho mình cuộc sống độc thân cả đời. Thế nhưng, run rủi thế nào chị lại được một người đàn ông xóm trên ngỏ ý muốn lấy chị về làm vợ. Không suy nghĩ nhiều, chị gật đầu liền… thế rồi 2 đứa con trai lần lượt ra đời (đứa lớn sinh năm 2002, hiện đang học lớp 12, đứa nhỏ sinh năm 2008)

Tưởng rằng, ông trời bù đắp cho người phụ nữ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, khi ban cho chị 2 đứa con trai kháu khỉnh, thì tai họa lại bất ngờ giáng xuống gia đình chị. Đứa con nhỏ (Nguyễn Quang Tuyên) vừa tròn 2 tháng tuổi thì người chồng đột ngột qua đời sau vụ T*i n*n tự ngã xe máy…

Kể từ đó, cuộc sống của 3 mẹ con chị Bình vô cùng chật vật. Vốn nhỏ bé ,sức yếu nên chị Bình lam lũ quanh năm suốt tháng cũng chẳng đủ lo cái ăn cho cả nhà, vì vậy gia đình chị luôn rơi vào cảnh hụt trước, thiếu sau.

Thương mẹ vất vả, 2 đứa trẻ rất ngoan ngoãn và ham học, đã có lúc người mẹ này mơ đến một ngày 2 con khôn lớn, trưởng thành đưa cả nhà thoát ra khỏi cái nghèo, cái đói… Nhưng, tội nghiệp thay, đứa con nhỏ đang học lớp 6 đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, đẩy 3 mẹ con goá phụ nghèo khó đến tận cùng của sự cùng cực.

Trao đổi với Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Công, Khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều, là người trực tiếp điều trị cho bé Tuyên, bác sĩ Công không khỏi ái ngại cho biết:

"Cháu Tuyên vào bệnh viện K được chẩn đoán bệnh thuộc nhóm u lympho ác tính (ung thư hạch), xem xét giai đoạn, thể giải phẫu bệnh của cháu và sau khi hóa trị được hai tuần, bệnh đã thoái giảm trên 50%, có thể nói bệnh của cháu có tiên lượng khá tốt, đây là dấu hiệu rất đáng mừng.

Nhưng được biết gia đình cháu có hoàn cảnh rất khó khăn, bệnh của cháu cần phải điều trị tích cực và lâu dài, kinh phí cho quá trình điều trị như là tiền Thu*c phải chi trả một phần, tiền chăm nuôi cháu trong thời gian điều trị, cũng như thời gian chờ sức khỏe hồi phục sẽ là một áp lực rất lớn đối với gia đình. Chính vì vậy chúng tôi rất mong đợi những tấm lòng hảo tâm, những trái tim nhân hậu của các quý vị cùng chung tay giúp đỡ cho mẹ con cháu Tuyên"

Anh Nguyễn Đức Hùy, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện K3 Tân Triều chia sẻ:

“Những ngày ở viện, chúng tôi chỉ thấy có mình chị Bình chăm con, 2 mẹ con thường ăn chung 1 xuất cơm. Hỏi ra mới biết chồng chị đã mất từ khi Tuyên mới 2 tháng tuổi, một mình chị Bình lam lũ nuôi 2 con thơ dại.

Chị Bình không được học hành đến nơi, đến chốn, nên có làm giấy tờ gì đều phải nhờ các bệnh nhân trong phòng giúp. Để có tiền đưa con đến viện, chúng tôi được biết là chị đều phải vay mượn. Có lần vì không vay được tiền, nên chị để thằng bé ở nhà chậm lịch hẹn cả tuần liền, tội nghiệp quá!”.

“Ngoài các Thu*c trong anh mục BHYT, cháu Tuyên phải sử dụng thêm 1 số Thu*c ngoài khá tốn kém, trong khi gia đình cháu rất khó khăn, bệnh phải điều trị lâu dài, nên chúng tôi rất mong mọi người chung tay giúp cho cháu.”, anh Hùy thông tin thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3717: Chị Nguyễn Thị Bình.

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

ĐT: 0362498713.

Hiện cháu Tuyên đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dau-nhoi-long-canh-goa-phu-ngheo-cau-xin-cuu-con-trai-12-tuoi-20200426231330834.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY