Bình thường chồng tôi ít khi quan tâm đến vấn đề ăn mặc, Tôi nhận tấm thẻ mà bất ngờ quá đỗi, rồi sau đó tất nhiên là vui mừng vô cùng. Chồng tôi đã biết quan tâm vợ rồi. Còn Một chị đồng nghiệp ở công ty chồng bỗng nhắn tin cho tôi, rủ hôm nào spa khai trương thì 2 chị em cùng đi. Chị ấy cũng mua thẻ Tôi nhìn tấm thẻ chồng tặng bỗng dưng thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn vứt ngay nó vào thùng rác. Chị đồng nghiệp kia nói, trên phương diện công việc, chồng tôi và cô gái kia không hề liên quan nhiều. Vậy vì cớ gì chồng tôi lại ủng hộ cô ta "hết mình" như vậy? Nếu nói đầu tư cho vợ, vậy cũng quá qua loa. Giả sử anh mua thẻ của spa có tiếng đã đành. Đằng này spa kia còn chưa khai trương, ai biết chất lượng ra sao? Còn lại một khả năng, đó là anh quan tâm nên ủng hộ chủ nhân spa! Tôi mon men hỏi thăm thì chị ấy bảo ở công ty không thấy 2 người kia có gì khả nghi. Về nhà tôi cũng thấy chồng cũng bình thường, chẳng hề khác lạ. Có chút nhẹ nhõm trong lòng nhưng tôi vẫn cho rằng chồng mình đang để ý quá mức tới cô gái kia, thậm chí là thích. Tôi nghĩ vậy liệu có oan cho chồng không mọi người? Và tôi nên làm thế nào cho khôn ngoan trong trường hợp này? Có nên thuê người theo dõi để rõ thực hư không?(hoahoa...@gmail.com)
Chủ đề liên quan:
chồng bất ngờ quan tâm vợ làm đẹp nữ đồng nghiệp nữ đồng nghiệp của chồng sự thật phía sau yêu chiều