Tôi đang học cách để mọi thứ tồn tại theo cách của nó, để chúng phù hợp với cuộc sống của tôi vào đúng thời điểm. Không phải mọi thứ trên đời đều phải nguyện theo ý của tôi mà diễn ra một cách gượng ép và rồi kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, phải chấp nhận rằng có nhiều thứ trên đời xảy đến không ngờ và chúng ta phải học cách chấp thuận. Chỉ có điều, chúng ta phải dũng cảm và tự tin đối mặt với nó.
Tôi đang học cách dừng giải mã tin nhắn và tín hiệu mơ hồ từ đối phương. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng để bản thân không còn nghi ngờ, suy đoán và mất thời gian bởi những thứ vô ích. Tôi còn nhiều thứ phải làm hơn là chờ đợi mòn mỏi những thứ có thể chẳng bao giờ thuộc về mình. Tình yêu sẽ đến khi chúng ta tự tin nhất.
Tôi cũng đang học cách rời bỏ những người không muốn có tôi trong cuộc sống của họ, thậm chí tôi rất sẵn lòng bước ra vì tôi không muốn mình là một vị khách tạm bợ. Tôi không muốn chia sẻ cảm xúc của mình với người không chịu lắng nghe và chỉ giữ khư khư lấy bản thân họ. Hãy học cách yêu bản thân trước khi tình yêu thực sự đến.
Tôi học cách để mọi thứ xảy ra theo cách của nó và tôi học cách nhìn cuộc sống như một con người: một người vẫn đang cố gắng hằng ngày, một người không hoàn hảo và một người luôn muốn trở nên tốt hơn.
Hơn cả, tôi học cách để cuộc sống của chính mình luôn dịch chuyển, thay vì ì ạch trôi qua một cách tẻ nhạt.
Chủ đề liên quan:
cách để câu trả lời cuộc sống đánh giá cao gặp khó khăn mắc sai lầm mất thời gian thành hiện thực thoải mái trượt chân ngã