BV Nhi TƯ vừa cứu sống một bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến suy đa cơ quan. Sau 7 ngày lọc máu liên tục, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
ThS Đào Hữu Nam, khoa Điều trị tích cực, BV Nhi
TƯ, cho biết ngày 4/11, cháu Nguyễn Thị Linh (11 tuổi, ở Tuyên Quang) được bệnh viện tỉnh chuyển
tới trong tình trạng suy đa cơ quan (thận, gan, hô hấp, tuần hoàn).
Bệnh tình của cháu khi đó rất nặng: Li bì, khó thở,
mạch nhanh, huyết áp hạ, toàn thân sưng nề, phù, vàng da, nước tiểu có màu đỏ và dịch dạ dày màu
nâu đen.
Thăm khám toàn thân phát hiện cháu có khoảng 170 vết
ong đốt ở đầu, cổ, tay và chân, gây sưng nề, phù toàn bộ cơ thể.
Xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị rối loạn đông máu,
toan chuyển hóa, tiêu cơ và đái ra huyết sắc tố.
Bệnh nhân nhanh chóng được hỗ trợ hô hấp, dùng Thu*c
chống sốc, Thu*c trợ tim và tiến hành
liên tục">lọc máu
liên tục cùng kháng sinh chống bội nhiễm.
Sau một tuần điều trị, hiện cháu đã dần hồi phục, cơ
thể hết sưng, có thể tự thở, huyết động ổn định, không phải dùng Thu*c trợ tim, không còn suy gan,
tình trạng suy thận dần cải thiện.
Trước đó vào chiều 3/11, cháu Linh cùng mẹ vào rừng
nhặt củi, không may chạm vào tổ ong, cả 2 mẹ con bị ong bay ra đốt Mẹ cháu Linh được điều trị tại
bệnh viện địa phương và đã ra viện.
* Tên bệnh nhi đã được thay đổi
Theo Khánh Chi - VnExpress