Tình yêu và giới tính hôm nay

Mẹ chồng lớn tiếng thách nàng dâu: Rời khỏi nhà tôi anh chị chỉ đứng đường ngờ đâu vừa dứt câu, nhìn thấy “vật chứng” trên tay con dâu mà bà Ch?t lặng

Hương vừa dứt câu mẹ chồng cô đã đỏ mặt mắng cô hỗn láo rồi dọa tống cổ con dâu ra khỏi nhà.

Hương tâm sự, cô với Hùng kết hôn từ năm 2016. Ban đầu hai người cũng tính sau cưới sẽ ở riêng cho thoải mái nhưng mẹ Hùng nói nhà chỉ có anh là con trai, tuổi ông bà cũng đã cao nên không đồng ý cho 2 người ra ngoài sống. Vậy là chẳng còn cách nào, Hương đành chấp nhận sống chung với mẹ chồng.

Hương kể, sau cưới mỗi tháng cô đều đưa Bà kể lể rằng Hương sướng mà không biết điều. Về làm dâu nhà bà, cô đang là gái nông thôn giờ nghiễm nhiên có ngay hộ khẩu thành phố lại còn được ở nhà cao cửa rộng không mất tiền thuê trọ. Nếu cô mà không biết ăn ở, bà sẽ tống ra khỏi nhà.

Bởi chơi thân với

Cũng vì chuyện này mà không ít lần Hùng đôi co to tiếng với mẹ nhưng rồi cũng chẳng đâu vào với đâu. Mẹ anh vẫn thế, không chịu thay đổi. Thậm chí bà còn mắng anh bênh vợ, coi mẹ không ra gì làm không khí gia đình càng thêm căng thẳng.

Đến hôm ấy, công ty Hương có cuộc họp đột xuất nên cô về muộn. 7h tối thấy con dâu dắt xe vào sân mẹ Hùng lập tức chạy lại nghiến răng, chỉ tay bảo: "Cô giỏi nhỉ, đợi Hương nghe vậy nhẹ nhàng giải thích: "Hôm nay con bận việc công ty, lúc chiều cũng đã gọi về báo với mẹ là sẽ về muộn nhờ mẹ nấu cơm. Con cũng nói rõ ràng nếu mẹ mệt thì chịu khó đợi con về nấu cũng được. Sao giờ mẹ lại nặng lời với con thế".

Hương vừa dứt câu mẹ Hùng đã đỏ mặt mắng cô hỗn láo rồi dọa tống cổ

Mẹ Hùng trợn mắt quát: "Được, anh chị giỏi thì cứ đưa nhau ra khỏi nhà tôi. Để xem rời cái nhà này ra anh chị có phải đứng đường không".

Lập tức Hùng sai vợ về phòng cầm cuốn sổ đỏ ra đưa cho mẹ anh xem, Hương nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: "Mẹ ạ, thật ra khi con lấy anh Hùng, bố mẹ con đã cho con 500 triệu làm của hồi môn. Vợ chồng con dùng tiền đó mua căn hộ trả góp, đến cuối năm ngoái là bọn con trả xong nợ. Vì muốn sống chung để chăm sóc bố mẹ nên chúng con chưa dọn ra ở riêng. Song xem ra mẹ không cần vợ chồng con ở cùng nữa thì thôi con xin phép bố mẹ cho chúng con dọn tới nhà mới ở ạ".

Đến đây thì mẹ Hùng nín lặng không cất thêm được lời nào. Tối ấy, bà đợi con dâu về phòng mới gọi Hùng ra thuyết phục anh thay đổi ý định nhưng Hùng kiên định không nghe. Vậy là vợ chồng Hương dọn về nhà mới ngay sau đó. Cô tâm sự vì căn hộ cô mua khá gần nhà chồng nên cũng tiện đi lại thăm nom ông bà. Cứ cuối tuần rảnh rỗi hoặc lúc có thời gian là cô lại về nấu đồ, giặt giũ cho mẹ chồng. Sống riêng cô thấy thoải mái mà tình cảm

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/me-chong-lon-tieng-thach-nang-dau-roi-khoi-nha-toi-anh-chi-chi-dung-duong-ngo-dau-vua-dut-cau-nhin-thay-vat-chung-tren-tay-con-dau-ma-ba-chet-lang-20200202184703199.chn)

Tin cùng nội dung