Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Những cán bộ y tế cơ sở tận tâm với nghề

Họ là những bông hoa tiêu biểu trong hàng trăm thầy Thu*c tiêu biểu của ngành y tế trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế 5 năm qua.
Họ là những bông hoa tiêu biểu trong hàng trăm thầy Thu*c tiêu biểu của ngành y tế trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế 5 năm qua. Cũng chính họ bằng lòng yêu nghề, bằng nhiệt huyết của người thầy Thu*c đã luôn không ngừng vượt khó vươn lên và có nhiều sáng tạo trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghe những câu chuyện họ kể về nghề y, về những công việc họ đang làm, chúng tôi càng như thấm thía hơn những hy sinh thầm lặng của các thầy Thu*c ở mọi miền đất nước...

Y sĩ Phan Thị Thanh Cần - Trưởng trạm Y tế xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa: cán bộ y tế cơ sở luôn gần dân để trực tiếp thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

Tốt nghiệp khóa y sĩ đa khoa, y sĩ Cần đã về công tác tại Trạm Y tế xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 3/1980 cho đến nay. Với hơn 35 năm gắn bó với nghề y tại tuyến y tế cơ sở Ninh Thọ, chị Cần cho biết, niềm vui lớn nhất của chị là mỗi khi đỡ đẻ “mẹ tròn con vuông”, hoặc cấp cứu thành công cho bệnh nhân choáng do xuất huyết tiêu hóa, sốt cao co giật, chấn thương do T*i n*n... Trong câu chuyện với chúng tôi, chị chia sẻ, đã có những lúc chị muốn buông xuôi tất cả vì những nỗi đau mà chị phải chịu đựng khi gia đình liên tiếp gặp những biến cố, đó là khi cô con gái đang học lớp 12 thì phát hiện bị ung thư tế bào phế nang phổi giai đoạn 1b; rồi con đang điều trị ở viện thì chồng đột ngột qua đời do T*i n*n... Nhưng rồi chính những người bệnh của vùng quê mà chị đã gắn bó mấy chục năm và sự động viên của bạn bè, gia đình đã giúp chị gắng vượt qua những nỗi đau để vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương. Những nỗ lực của chị - người y sĩ nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết với nghề y đã được ghi nhận bởi những bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, của tỉnh Khánh Hòa... và danh hiệu “Thầy Thu*c ưu tú” được Chủ tịch nước phong tặng... Thế nhưng trong câu chuyện với chúng tôi bên lề Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế vừa diễn ra tại Hà Nội, chị Cần chia sẻ những thành tích của cá nhân chị đạt được cũng chỉ là rất nhỏ bé mà sự đóng góp của các đồng nghiệp giúp chị hoàn thành nhiệm vụ mới đáng nói hơn.

Với chị Cần, điều tâm đắc nhất là chị đã cùng nhân viên Trạm Y tế xã Ninh Thọ cải thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Gắn bó với nghề y đã 35 năm, từ những trải nghiệm của nghề, của những lần theo con đi điều trị tại các bệnh viện, chị Cần nhận ra rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người, luôn được quan tâm hàng đầu của cộng đồng xã hội, vì thế chị luôn xác định cho nhân viên Trạm Y tế xã Ninh Thọ là cán bộ y tế cơ sở luôn gần dân để trực tiếp thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và điều trị một số bệnh thông thường, luôn cố gắng thực hiện tốt các tiêu chuẩn về y đức, quy chế giao tiếp người bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn...

Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ Diệp Trung Thành, xóm Khau Sáng, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng: Phải có sự nhiệt tình và yêu nghề

Sau khi đi học lớp y tế thôn bản 9 tháng ở Trường trung học Y tế Cao Bằng, năm 2002, anh Thành được phân công làm cộng tác viên Dân số-KHHGĐ xóm Khau Sáng, xã Vĩnh Quang quản lý 24 hộ, 113 nhân khẩu. Người đàn ông nhỏ bé trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề của mình bằng những câu mở đầu rất chân tình: Những năm đầu mới công tác, kinh nghiệm còn hạn chế nhưng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, tôi tích cực tìm tòi nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền về công tác dân số qua các buổi tập huấn cũng như qua thực tế công việc, chủ động phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền Pháp lệnh Dân số sửa đổi, các chính sách về Dân số-KHHGĐ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Anh Thành cho biết, hằng ngày, anh thường tranh thủ buổi trưa, buổi tối đến từng hộ gia đình để vừa trò chuyện vừa kết hợp tư vấn, khéo léo phân tích và hướng dẫn cho các cặp vợ chồng cách sử dụng các biện pháp Tr*nh th*i hiện đại để không bị vỡ kế hoạch sinh con; phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c, không sinh con thứ 3... dành thời gian cho việc chăm sóc, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống ổn định. “Nhờ sự năng động, nhiệt tình của tôi cùng với thành công mà những cộng tác viên đi trước để lại, 20 năm qua, từ năm 1995 đến nay, xóm Khau Sáng là địa bàn không có trường nào hợp sinh con thứ 3 trở lên” - anh Thành tự hào kể.

Nguyễn Hoàng (lược ghi)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhung-can-bo-y-te-co-so-tan-tam-voi-nghe-17942.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY