Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn tìm được một công việc khá ổn, lương cao. So với những bạn bè cùng lớp, mức lương của tôi khi ấy rất đáng ngưỡng mộ.
Đi làm mấy năm, tiêu pha tiết kiệm, tôi cũng để dành được một số vốn, cũng định sau này dùng để kinh doanh online ở nhà.
Trong chuyện yêu đương, tôi cũng trải qua vài ba lần nhưng đều không đi đến đâu. Năm 25 tuổi, tôi quen với Quân, cũng là chồng tôi bây giờ, anh làm ngân hàng, hơn tôi 5 tuổi. Yêu nhau đến năm tôi 27 thì làm đám cưới.
Vậy mà chồng tôi vô lý, anh ép tôi phải trao cho anh, nói rằng giờ là , tiền gì cũng là tiền chung. Tôi không chịu thì anh nói tôi định làm gì mờ ám hay sao, hay nuôi thằng nào mà phải thế.
Tôi vừa ấm ức, vừa bực bội, cảm thấy chồng rõ ràng vô lý mà không làm gì được. Chồng liên tục tạo sức ép bắt tôi rút tiền về sang tên cho anh. Tôi phải làm gì đây?