Trong tình yêu, phụ nữ muốn nhận được tôn trọng, trước hết phải sống độc lập, tự chủ, không được dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là chồng. Đừng bao giờ biến bản thân thành cây tầm gửi, ngửa tay xin tiền, nếu không thể có lại than trách số phận.
Phụ nữ thông minh, sẽ không bao giờ sống quá mơ mộng, hay thực dụng quá đáng. Họ chăm chút cho bản thân, nhưng cũng không quên tu dưỡng trí tuệ. Họ hiểu, nếu bản thân hoàn hảo, xinh đẹp như một nàng công chúa, chắc chắn sẽ tìm được vị hoàng tử thực sự của đời mình.
Trên đời này, Lọ lem không thể tìm được Hoàng tử. Nếu có sắc mà không có tài, đại gia cũng chỉ lướt qua bạn trong chốc lát, để lại biết bao nhục nhã, ê chề. Bởi anh ta cần một người vợ thông tuệ, khiến bản thân nở mày nở mặt và chu tất mọi việc trong nhà.
Phụ nữ thông minh, đừng bao giờ tự làm khổ chính mình. Đừng bao giờ cố chấp níu giữ một người đàn ông không đặt mình trong tâm trí. Bằng không, bạn chỉ đang tiến vào ngõ cụt. Người khiến bạn tổn thương, đau đến ch*t đi sống lại, không phải người đàn ông nọ, mà chính là bạn.
Thay vì dùng trăm phương nghìn kế để níu người không thuộc về mình, phụ nữ bản lĩnh sẽ chấp nhận buông tay. Bởi lẽ, càng ra sức níu kéo, sẽ càng hạ thấp giá trị của bản thân mình.