Tâm sự hôm nay

Thấy chân và mông con bầm tím từng mảng, tôi hỏi chồng thì anh lạnh nhạt nói nguyên nhân khiến tôi lặng người

Tôi từng mong sẽ có một gia đình ấm êm, hạnh phúc sau biết bao đổ vỡ và đau khổ. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra trái ngược thế này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi là người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân chị ạ. Vì thế, tôi như "con chim sợ cành cong", vừa muốn tìm một người đàn ông khác để yêu thương và trốn tránh nỗi cô đơn, vừa sợ lại rơi vào cảnh đau khổ trước đó. Cho đến khi gặp chồng hiện tại, tôi mới dám mở lòng.

Anh cũng có hoàn cảnh như tôi. Anh từng ly hôn, cũng có một cô con gái nhỏ 5 tuổi, còn tôi có một cậu con trai 7 tuổi. Chung hoàn cảnh khiến chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và yêu nhau. Sau một năm tìm hiểu, thấy anh đối đãi với con mình tốt, tôi đồng ý kết hôn lần hai.

Thế nhưng bao mộng ước hạnh phúc nhanh chóng vỡ tan khi chúng tôi sống trong cảnh con anh, con em, con chúng ta. Đặc biệt từ khi con chung của chúng tôi ra đời, chồng tôi ngày càng đối xử với con riêng của vợ một cách khó chịu, xa lạ. Anh không còn âu yếm, thương mến thằng bé nữa. Thay vào đó, chỉ cần con làm sai một việc gì thôi, anh cũng mắng mỏ, đánh con.

Hiện tại, con thứ hai của tôi đã được 8 tháng và tôi đã đi làm lại. Tuần vừa rồi, tôi đi công tác 2 ngày ngoại tỉnh, chồng ở nhà trông giúp 2 con. Nhưng khi về, tôi rơi nước mắt khi thấy con trai 7 tuổi đang cặm cụi nhặt rau, quét nhà. Tôi ôm con, thằng bé cũng ôm lấy mẹ rồi khóc ấm ức đưa tôi xem mấy vết

Nghe con nói trong nước mắt, tôi đau lặng người. 7 tuổi, cái tuổi còn ăn còn chơi mà con tôi phải chăm một lúc 2 đứa em. Đã vậy còn bị cha dượng đánh đập. Tôi đau lòng quá chị ơi. Không lẽ lại ly hôn nhưng tôi không còn muốn sống trong cảnh này nữa rồi. Mong chị cho tôi lời khuyên với. (thanhthanh...@gmail.com.vn)

Thân chào bạn,

Chuyện vợ chồng mâu thuẫn khi sống trong cảnh con anh, con em, con chúng ta là điều rất dễ xảy ra. Nếu như vợ/chồng có cách cư xử không đúng mực hoặc không thể thương yêu con riêng của vợ/chồng như con ruột của mình thì chuyện phân biệt đối xử, mâu thuẫn, bạo lực gia đình là điều dễ hiểu.

Nhưng bạn ạ, hiện tại bạn vẫn còn con chung, một đứa bé mới 8 tháng tuổi. Vì thế, bạn cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định ly hôn thêm một lần nữa. Bởi khi ly hôn lần 2, cơ hội tìm kiếm hạnh phúc lần tiếp theo sẽ rất khó khăn. Hơn nữa bạn còn phải nuôi thêm 2 con nhỏ, khó khăn sẽ nhân lên gấp bội. Bạn thân mến, bạn hãy nhẹ nhàng nhưng cứng rắn khuyên bảo chồng. Đồng thời nếu như mối quan hệ giữa bạn và nhà chồng tốt đẹp, bạn cũng có thể nhờ cha mẹ chồng khuyên thêm anh ấy.

Nhưng về việc đánh con, bạn cần kiên quyết và thẳng thắn với chồng. Đừng để anh ấy đánh thành quen tay, rồi người thiệt thòi và đau khổ nhất vẫn chỉ là con của bạn mà thôi. Hãy cho anh ấy thời gian cố định để thay đổi. Sau một thời gian, bạn hãy cảm nhận, nếu như anh ấy không thay đổi, bạn cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết triệt để vấn đề này. Đồng thời bạn hãy là người bạn đồng hành với con trai mình, hãy quan tâm, chăm sóc con cả tinh thần lẫn sức khỏe bạn nhé.

Mong rằng bạn sẽ sớm giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Hướng Dương.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/thay-chan-va-mong-con-bam-tim-tung-mang-toi-hoi-chong-thi-anh-lanh-nhat-noi-nguyen-nhan-khien-toi-lang-nguoi-20200201092025027.chn)

Tin cùng nội dung

  • Có trường hợp do thói quen ngay sau khi đi tiểu lại uống nước và như vậy sẽ đi tiểu lại trong thời gian ngắn
  • Ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng chưa biết nguyên nhân chính xác gây ung thư dạ dày. Tuy nhiên, những yếu tố dưới đây có liên quan đến khả năng mắc bệnh.
  • Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và Tu vong cao cho trẻ em ở các nước nghèo, các nước đang phát triển.
  • Viêm ruột hoại tử là bệnh lý đường tiêu hóa nặng. Bệnh đã được ghi nhận tại nhiều nơi ở Việt Nam sau năm 1975.
  • Hạ đường huyết thường liên quan đến việc điều trị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, một số tình trạng bệnh khác có thể gây hạ đường huyết.
  • Dưới đây, Kênh Mạng Y Tế xin chia sẻ: Nguyên nhân Mức cholesterol cao.
  • Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến. Cứ khoảng 5 cặp vợ chồng thì có một cặp vô sinh mà vấn đề chủ yếu nằm ở người chồng.
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Hầu như các bạn gái khi đến chu kỳ kinh nguyệt hay mắc phải chứng đau bụng kinh. Tuy nhiên không phải bạn gái nào cũng hiểu rõ nguyên nhân và cách điều trị đau bụng kinh.
  • Bạo lực với bạn tình hoặc trẻ em là một tội ác. Theo CDC, 1/4 phụ nữ và 1/9 nam giới ở Mỹ là nạn nhân của bạo lực gia đình ít nhất 1 lần trong đời. Lạm dụng có thể xảy không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, mức thu nhập hay tôn giáo. Những người bị hại không phải là nguyên nhân của bạo lực. Rượu và các loại Thu*c gây nghiện không trực tiếp gây ra sự lạm dụng mặc dù chúng có thể làm tình hình tệ hơn. Hãy tìm nơi trú ẩn khẩn cấp và tìm người hỗ trợ kịp thời.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY