Chị Trần Thị Lý (SN 1990) ở xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là con đầu trong có 5 chị em. Tuổi thơ, chị đã gắn liền với bệnh viện. Năm 8 tuổi, chị Lý phát hiện mắc bệnh suy tim, hở van tim 2 lá và van động mạch chủ, nhưng không có khả năng kinh tế nên không thể phẫu thuật.
Lớn lên, chị Lý lập với một người đàn ông ở cùng quê. Năm 2010, chị sinh con trai đầu lòng. Đúng trong lúc đang nguy kịch trên bàn đẻ do bệnh tim, người chồng đã bỏ mặc 2 mẹ con đi bặt vô âm tín. Kể từ đó, 2 mẹ con chị sống nương nhờ vào bố mẹ đẻ.
Năm 2013, bệnh tim của chị Lý diễn biến nặng được chỉ định phẫu thuật thay van tim cơ học để duy trì sự sống. Cả gia đình chạy vạy vay mượn lo cho chị phẫu thuật, khoản nợ từ lần đó đến nay vẫn chưa thể trả được thì bạo bệnh lại tiếp tục "đổ" xuống. Tháng 8/2019, chị phát hiện mang khối u nang buồng trứng.
Khi đó, khối u của chị đã lớn, bị xuất huyết trong nang buồng trứng phải, không thể phẫu thuật cắt bỏ do tác dụng của Thu*c chống đông máu uống hàng ngày để duy trì tim từ sau khi phẫu thuật thay van tim. Nếu ngừng Thu*c chống đông, tim chị không thể hoạt động.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lý được chính quyền địa phương xác nhận và gửi đến Báo Gia đình và Xã hội
Để điều trị bệnh, hiện nay hàng tháng chị Lý phải duy trì nhiều loại Thu*c, tái khám định kỳ. "Sức khỏe đã yếu, nay tôi càng yếu hơn. Tôi thường xuyên bị những cơn đau, tức ngực, khó thở hành hại và gần như không thể làm được gì để có thể phụ giúp bố mẹ tôi trả nợ, nuôi em và con trai tôi ăn học. Tất cả chi phí Thu*c men, điều trị bệnh, nuôi con ăn học đến nay đều nhờ bố mẹ tôi cả" – chị Lý chia sẻ.
Chỗ dựa duy nhất của mẹ con chị Lý chính là bố mẹ đẻ. Thế nhưng, chỗ dựa ấy giờ cũng bị "lung lay" bởi bố mẹ của chị cũng đang bị bệnh tật. Người này chưa đỡ bệnh, người kia lại phát hiện thêm bệnh.
Mẹ của chị Lý là bà Cao Thị Tiến cách đây mấy năm bị T*i n*n khi đang đi đốn củi trên núi dẫn đến gãy xương chậu, gãy vai. Sức khỏe của bà từ đó yếu hơn, cộng thêm nhiều bệnh tuổi già như rối loạn tiền đình, thoát vị đĩa đệm nên không làm được việc gì nặng. Vào tháng 3 vừa rồi, bà Tiến phát hiện thêm căn bệnh hiểm nghèo - ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Giờ hàng tháng bà phải đi viện để xạ trị, uống Thu*c.
Còn bố của chị Lý sức khỏe cũng chẳng khá hơn. Những cơn đau của bệnh dạ dày hành hạ ông thường xuyên. Tuy nhiên, vì là trụ cột của gia đình nên ông vẫn đi phụ hồ. Công việc không ổn định, bữa được bữa không nên thu nhập không được là bao. Ở cùng gia đình còn có ông bà nội của chị đã ngoài 90 tuổi.
"Vợ chồng tôi trước khỏe còn lo được cho mẹ con Lý. Giờ tôi cũng mang thêm nhiều bệnh, gánh nặng bệnh tật của mấy mẹ con, nợ nần đều dồn lên đôi vai của chồng tôi. Ông ấy gầy yếu nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình đi phụ hồ kiếm từng đồng để lo gia đình.
Thật sự bây giờ gia đình tôi không đủ khả năng để vừa lo chi phí Thu*c men, điều trị cho Lý và tôi, vừa lo tiền ăn học cho hai em của Lý và cháu ngoại" - bà Cao Thị Tiến bảo.
Nhiều năm nay hết người này đến người kia bệnh tật, chi phí Thu*c thang, học hành của con cháu, ông bà Tiến đã cắm sổ đỏ ở ngân hàng để lấy tiền điều trị. Đến nay khoản nợ vay ngân hàng đã lên đến gần 200 triệu đồng. Nợ ngày càng chồng chất, thu nhập không có để trả, nguy cơ mất luôn ngôi nhà cũ duy nhất này của gia đình là một sớm một chiều.
Tội nhất có lẽ là hình ảnh đứa con trai mới 9 tuổi của chị Lý. Cậu bé sớm đã thiếu đi tình thương của bố, giờ ở tuổi lẽ ra được ăn được chơi nhưng cháu đã phải lao động từ rất sớm. Nghỉ học do dịch bệnh, nhưng cháu không ở nhà học, thay vào đó suốt ngày ở ngoài đồng phụ giúp ông bà ngoại. Thương mẹ và ông bà đau yếu bệnh tật, cháu đi vác ngô phụ ông. Sức chỉ vác được từng ít một nên cháu phải cố gắng vác nhiều chuyến. Trên khuôn mặt đứa trẻ ấy thể hiện rõ sự mệt mỏi, khắc khổ.
Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội về trường hợp gia đình nhà chị Lý, ông Phạm Văn Tấn – Trưởng thôn 2 xác nhận: "Hoàn cảnh của mẹ con chị Lý thuộc diện khó khăn đặc biệt ở địa phương. Hai mẹ con chị mang hộ khẩu riêng nhưng không có nhà ở, không có bất kỳ tài sản nào mà sống nhờ ở nhà bố mẹ đẻ nhiều năm nay sau khi chồng bỏ.
Trông người chị ấy to, ai cũng nghĩ bình thường nhưng trong mình mang nhiều bệnh nguy hiểm phải đi bệnh viện suốt. Bố mẹ đẻ cũng quá khó khăn, bệnh tật. Địa phương có hỗ trợ cho gia đình cũng chỉ phần nào nên rất mong các nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình mấy người bệnh tật này".
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 553
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Chủ đề liên quan:
bệnh suy tim con nhỏ gia đình Gia đình lần lượt đổ bệnh nặng hoàn cảnh khó khăn MS 553 nước mắt tuổi thơ u nang buồng trứng ung thư tuyến giáp Vòng tay nhân ái