Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Xót xa bé trai mắc u não chỉ mong có ngày được quay lại trường học

MangYTe - Sớm phải chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn, giờ Lương lại không may mắn mắc bệnh u não. Sự thiếu thốn, khó khăn của gia đình đang dần cướp đi tuổi thơ của con trong nỗi khổ đau.

Nằm trên giường bệnh, em trương ngọc lương, 15 tuổi, ở xóm 6, thôn đoài, xã phú minh, huyện sóc sơn, thành phố hà nội buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi đó, các bệnh nhi ung thư khác như lương đang điều trị ở khoa nhi, bệnh viện k tân triều nô đùa ngoài sảnh.

Lương muốn được ra ngoài chơi cùng các bạn, thế nhưng em không thể. hơn một năm nay, căn bệnh u não hành hạ em suốt ngày đêm. lương chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. tuổi thơ không còn được vui đùa mà chôn vùi nơi giường bệnh, Thu*c thang, hóa chất…

Xót xa bé trai mắc u não chỉ mong có ngày được quay lại trường học - Ảnh 2.

Lương hàng ngày đang bị cơn đau của bệnh u não hành hạ

Chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi) – mẹ của Lương chua xót khi kể về tuổi thơ bất hạnh của con trai. Vợ chồng chị đã ly hôn mấy năm nay. Cũng vì vậy mà tuổi thơ của con đã không có sự yêu thương trọn vẹn. Mặc dù cả bố, mẹ đều thường xuyên quan tâm nhưng cũng không thể bù đắp nổi sự thiệt thòi trong một gia đình "khuyết thiếu" ấy. Những ngày không sống bên mẹ, Lương rất buồn. Cảm giác xa người dứt ruột đẻ ra mình in hằn lên tuổi thơ cháu.

Vào tháng 2 năm 2020, Lương thấy có những triệu chứng đau đầu, buồn nôn. Gia đình bên nội liền đưa em tới Bệnh viện Bạch Mai để khám. Nhận được tin báo từ người chồng cũ là con trai có một khối u ở não, chị Hương "ch*t lặng". Chị vội về chỉ mong sao con mang một khối u lành tính.

Khối u của Lương nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để lấy ra. Nằm ở bệnh viện hơn 10 ngày, em được xuất viện. Đến tháng 11/2020, Lương lại đau đầu rồi liệt nửa người.

Khi đó, gia đình đưa Lương đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u của Lương quá to gây tràn dịch trong não, cần phải mổ để khoét khối u ra. Lần thứ 2 phẫu thuật phức tạp, may mắn Lương đã được mổ thành công.

Thế nhưng, kết quả sinh thiết như dập tắt mọi hi vọng của cả gia đình, của người mẹ khốn khổ. chị hương cầm kết quả xét nghiệm sinh thiết khẳng định con mình mắc ung thư não mà chân tay rụng rời.

Vừa trải qua 2 ca phẫu thuật, Lương lại bước vào 5 đợt truyền hoá chất liên tiếp. Kinh tế của gia đình chồng cũ khó khăn, lại phải lo cho 3 đứa trẻ. Thương con, chị Hương chạy vạy khắp nơi vay được số tiền hơn 50 triệu đồng lo trang trải chi phí điều trị cho con.

Trước đây, chị làm công nhân ở khu công nghiệp quang minh (thuộc huyện mê linh, thành phố hà nội). từ ngày con mắc bệnh ung thư não, chị phải nghỉ việc để chăm con suốt những ngày tháng nơi bệnh viện.

Dù được bảo hiểm hỗ trợ chi trả phần nào song tiền Thu*c ngoài danh mục bảo hiểm của cháu Lương hết sức tốn kém. Có đợt tiền Thu*c lên đến 5 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 3-5 ngày. Chưa kể, mỗi đợt đi bệnh viện chi phí đi lại cùng ăn uống dành cho hai mẹ con hết 1 triệu đồng/ngày.

Thế nên, số tiền chị Hương vay mượn đến nay hoàn toàn cạn kiệt. Gia đình và chị đang phải tiếp tục chạy vạy khắp nơi để vay thêm tiền duy trì quá trình điều trị cho con nhưng vẫn chưa có "cửa" nào để gia đình có thể trông vào. Giờ nhìn con đau đớn và nghĩ đến khoản tiền điều trị những ngày tới, nước mắt chị trực rơi.

"Con đã quá thiệt thòi khi không được sống bên cạnh mẹ suốt mấy năm qua rồi. Tuổi thơ con vốn dĩ đã quá bất hạnh rồi, giờ lại chịu đau đớn thế này. Tôi biết con đau lắm nhưng cháu luôn cố gắng không kêu để mẹ đỡ lo" – chị Hương nghẹn ngào nói.

Xót xa bé trai mắc u não chỉ mong có ngày được quay lại trường học - Ảnh 3.

Hoàn cảnh của bé Lương rất mong nhận được sự quan tâm của bạn đọc

Những tháng ngày nơi bệnh viện của hai mẹ con chị Hương vẫn còn rất dài. Tâm trí chị vẫn rối như tơ vò mà chưa biết tìm nơi xoay sở khi trong túi đã cạn kiệt hết tiền. Người mẹ ấy, chốc chốc lại chỉ biết bóp trán cho con vơi đi những cơn đau liên hồi.

Năm nay, Lương bước vào năm cuối cấp 2 vậy mà em phải nghỉ học. Bạn bè cùng trang lứa với Lương giờ này đang chuẩn bị nước rút để bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, còn em thì phải làm bạn với kim truyền. Lương vẫn chỉ mong một ngày sớm nhất mình được quay lại trường để gặp thầy cô, bạn bè và thực hiện ước mơ học tập.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Lương - Mã số 646 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hương ở xóm 6, thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 646

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 646

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0977380187

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 646

Phương Lan

Liên hệ: , thành phố Hà Nội. Số điện thoại: .

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-be-trai-mac-u-nao-chi-mong-co-ngay-duoc-quay-lai-truong-hoc-20210330091020719.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY