Nghe thật bất ngờ nhưng không phải lúc nào họ cũng muốn làm chuyện to tát quan trọng và chịu trách nhiệm. Đôi khi họ chỉ muốn có thời gian cho riêng mình, tận hưởng những khoảnh khắc thanh bình, yên ả thôi.
Đàn ông chỉ để ý đến toàn thể. hãy chấp nhận điều đó và đừng cố gắng khiến họ chú ý đến những tiểu tiết. có lẽ bạn cũng nên làm giống như họ, vì phụ nữ chúng ta thường để ý đến những chuyện lặt vặt quá nhiều, khiến chúng ta đánh mất niềm vui trong những khoảnh khắc đáng lẽ phải vui vẻ.
Không phải lúc nào họ cũng nghĩ đến việc lớn như kiếm tiền, nuôi sống gia đình hay giải cứu thế giới. Họ khá thường xuyên nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ vô nghĩa.
Đàn ông là những nạn nhân của hình tượng anh hùng mà xã hội hiện tại tạo ra. Nó bắt họ phải luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh trong mọi tình huống, điều này thật khó khăn vì họ cũng có những nỗi sợ như phụ nữ, họ cũng có lúc lo lắng và nghi ngờ quyết định của mình.
Đàn ông sẽ luôn nhìn và đánh giá mọi cô gái xinh đẹp đi ngang qua. loài người tồn tại là nhờ khả năng đánh giá phụ nữ qua vẻ ngoài của đàn ông, từ đó họ chọn ra người phụ hợp làm mẹ của con cái họ. đó là bản năng mà họ không thể tránh được.
Đàn ông rất cần sự ủng hộ về mặt cảm xúc cũng như phụ nữ, nói chung bất cứ ai ở bất cứ nơi nào đều cần điều đó. Giới tính nào cũng trải qua những căng thẳng về mặt cảm xúc như nhau thôi.